(TT&VH Online) - Phát biểu trước trận gặp hạt giống số một thế giới Rafael Nadal tại trận chung kết giải Conde Godo ở Barcelona, tay vợt David Ferrer, người đã đánh bại Fernando Gonzalez của Chile tại trận bán kết thứ hai diễn ra vào đêm 25/4, thừa nhận nếu anh giành thắng lợi trước “Vua sân đất nện” Nadal thì đó sẽ là một bất ngờ của giải.
“Rõ ràng Rafa là ứng viên chiến thắng nhưng tôi sẽ cố gắng làm điều tốt nhất có thể. Nadal là tay vợt xuất sắc nhất thế giới và càng đúng hơn trên mặt sân đất nện. Nếu tôi không đạt phong độ tốt nhất, tôi sẽ thua”, tay vợt đồng hương của Nadal thừa nhận.
“Tất cả những quả đánh của Nadal đều hay, phải cũng như trái, trong khi tâm lý thi đấu của anh ấy cực kỳ vững vàng. Anh ấy là số một thế giới vì mặt gì cũng mạnh”, tay vợt số 13 thế giới David Ferrer thừa nhận.

Trong nhiều lần gặp nhau trên mặt sân đất nện, Ferrer chỉ thắng Nadal được đúng một lần và điều đó đã xảy ra cách đây 5 năm (2004). Trong khi đó, trong tổng số 132 trận trên mặt sân bụi đỏ, Nadal chỉ thua có ba trận và kể từ tháng 5/2008 đến nay, tay vợt người Manacor chưa thua một trận nào trên mặt sân này.
Rafael Nadal: Đây là thời điểm đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi
Nếu giành chiến thắng cuối cùng tại Barcelona lần này, đây sẽ là lần thứ năm liên tiếp Nadal đăng quang vô địch giải Conde Godo, giống như chiến công 5 lần liên tiếp giành chức vô địch tại Monte Carlo mà anh vừa thực hiện được.
Nhưng mục tiêu lớn nhất của Rafael Nadal trong mùa giải sân đất nện năm nay là lần thứ năm liên tiếp vô địch tại Grand Slam Roland Garros, một mục tiêu cực kỳ khó khăn nhưng không phải là bất khả thi.
Khang Chi