Song sát Torres - Villa: "Hàng hiếm" ở EURO 2008

16/06/2008 17:26 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Hết 2 loạt trận đầu tiên, có thể thấy xu thế sử dụng 1 tiền đạo đang lên ngôi ở EURO 2008. BĐN chưa bao giờ cần đến 2 tiền đạo để thống trị bảng A; thậm chí, sự có mặt của Nuno Gomes dường như chỉ mang tính chất... minh họa.

Ở bảng B, Đức là đội mạnh hiếm hoi sử dụng cặp tiền đạo chơi song song, nhưng thất bại toàn diện trước Croatia, thường xuyên chỉ cắm Olic trên hàng công, cho thấy đó là một sai lầm. Ở bảng C, từ kẻ hủy diệt Hà Lan cho đến các nạn nhân Pháp, Italia hay ngựa ô Romania, tất cả đều ưa thích lối chơi chỉ có một trung phong cắm. Ở bảng D, Thụy Điển, dù theo đuổi trường phái Anglo-Saxon và luôn có 2 tiền đạo trong đội hình, về thực chất cũng chỉ chơi với 1 tiền đạo, bởi người còn lại, Henrik Larsson, luôn lùi sâu như một tiền vệ công.

Trong xu thế "4-2-3-1" hóa ấy, việc TBN luôn xuất phát với sơ đồ 2 tiền đạo và đang thu được những thành công nhất định có thể xem là một hiện tượng. Đáng nói, là cả Torres lẫn Villa đều không ai chịu kém ai về mặt tài năng. Sau 2 trận đầu tiên, Villa đã cho thấy anh là người xứng đáng nhất với chiếc áo số 7 huyền thoại với 4 lần lập công để trực tiếp mang về 6/6 điểm cho đội nhà. Với 4 bàn thắng này, Villa đã vượt qua Alfonso để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất ở các VCK EURO. Cộng thêm 3 bàn ở World Cup 2006, "El Guaje" cũng chiếm luôn vị trí độc tôn trong danh sách những chân sút TBN ghi nhiều bàn nhất ở các giải đấu lớn, với 1 bàn nhiều hơn cả Butragueno, Raul lẫn Morientes.

Cùng lúc, người đá cặp với Villa là Torres cũng đã tìm lại được cảm giác ghi bàn trong màu áo đội tuyển. Bàn thắng vào lưới Isaksson, pha lập công đầu tiên của Torres cho La Seleccion sau gần 10 tháng tịt ngòi, được xem là có tác dụng mở nút, giải tỏa những trói buộc vô hình về tâm lý cho tiền đạo đã ghi tới 33 bàn cho Liverpool mùa này. Có thể thấy rõ điều này qua việc sau khi đã ghi bàn mở tỉ số, đôi chân của Torres bỗng trở nên thanh thoát hơn hẳn. Chính "El Nino" là người tung ra nhiều pha dứt điểm nhất trong trận đấu (6 cú sút, với 4 trong số đó trúng đích), và nếu thủ thành Isaksson không quá xuất sắc hoặc chính anh may mắn hơn, Torres đã có thể có nhiều hơn 1 bàn thắng.
 
Nhưng chắc chắn, các CĐV sẽ không phải chờ quá lâu trước khi được chứng kiến bàn thắng thứ 2 của "El Nino". Khi một tiền đạo xuất chúng như Torres đã thông nòng, thì anh sẽ không bao giờ dừng lại nữa. Một điều nữa cần lưu ý: Torres và Villa đã ghi tới 5/6 bàn thắng của đội nhà khi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trên sân! Một khi cặp song sát này đã thực sự "tìm thấy nhau", không hiểu sức công phá của TBN sẽ kinh khủng đến nhường nào!
 

Tốt dần đều

Chưa xuất hiện những pha phối hợp nhuần nhuyễn, nhưng rõ ràng là Torres và Villa đang cải thiện đáng kể khả năng phối hợp. Trận gặp Nga, họ chỉ chuyền cho nhau tổng cộng... 3 lần (Villa - Torres 1, Torres - Villa 2). Đến trận gặp Thụy Điển, dù hàng thủ đối phương đông đặc, họ vẫn 5 lần tìm thấy nhau (Villa - Torres 2, Torres - Villa 3).

 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm