Vụ Barcelona - Torres: Vì ta cần nhau

14/06/2013 08:49 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vài ngày trước, báo chí Anh và Tây Ban Nha đồng loạt đăng tải thông tin Torres chuẩn bị cập bến Camp Nou. Từ những tin vắn ngắn khiến người ta phải đặt nghi ngờ liệu đó có phải một tin đồn, cho đến những bài báo dài cả một trang với những thông tin chi tiết về phi vụ này.

Torres từng là hung thần đối với Barca.

CLB xứ Catalunya đưa ra con số 20 triệu bảng cho tiền đạo khoác áo số 9 này, chỉ bằng 2/5 số tiền mà Abramovich từng bỏ ra 2 năm trước để đưa anh từ Liverpool về Chelsea (50 triệu bảng). HLV Jose Mourinho nói ông muốn có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với Torres trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì.

Có thể ghi 25 bàn/mùa?

Nhưng những gì phía CLB đang làm lại đi theo một nhẽ khác. Chelsea đang thích thú với mục tiêu mới: Edison Cavani của Napoli. Và thậm chí nâng mức giá cho cầu thủ này lên đến 54 triệu bảng. Torres đủ thông minh để hiểu rằng, sớm hay muộn anh sẽ mất suất và không còn được trọng dụng, nhất là dưới thời Mourinho, HLV ưa thích những mẫu tiền đạo chơi nhiệt tình, càn quét như Didier Drogba.

Hợp đồng của Torres với The Blues còn 3 năm nữa mới kết thúc với mức lương 9 triệu bảng/năm. 2012-2013 là mùa giải mà Torres thi đấu thành công nhất kể từ khi khoác áo đội bóng thành London. Anh ghi được 22 bàn thắng nhưng chỉ 8 bàn trong số đó được lập trong khuôn khổ Premier League.

Nhưng ngay cả nếu đầu quân cho Barcelona, anh cũng sẽ chỉ đóng vai "dự bị hạng sang". Điều này đã được chính các lãnh đạo phía đội bóng Tây Ban Nha thừa nhận. Họ muốn một người thay thế vị trí trên băng ghế dự bị của David Villa (người đã rời khỏi Camp Nou) và đã sẵn sàng chi ra hợp đồng với mức lương 175 nghìn bảng/ tuần cho cầu thủ 29 tuổi này.

Lý lẽ mà Barcelona đưa ra để thuyết phục chân sút này là ngay cả khi phải ngồi dự bị, anh cũng vẫn có thể ghi đều đặn từ 20-25 bàn thắng cho đội bóng. Và hơn nữa, trở về Tây Ban Nha và sát cánh cùng các đồng đội ở đội tuyển sẽ giúp cho Torres chuẩn bị tốt hơn cho World Cup 2014.

Torres có phù hợp với lối đá của Barca?

Torres cần phải tính đến chuyện nơi anh trở lại không đơn thuần mang dáng dấp của đội tuyển Tây Ban Nha, mà là một môi trường latin chơi ban nhỏ và thiên về kỹ thuật. Ngay cả khi ở thời đỉnh cao, cầu thủ 29 tuổi này cũng là người ít chất latin nhất. Anh là một số 9 điển hình, giỏi "đánh hơi" cơ hội, chạy chỗ khôn ngoan, chơi thiên về tốc độ chứ không phải kỹ thuật. Việc đã quen với lối đá ở Premier League mà đặc biệt là Chelsea khiến chất Tây Ban Nha ít ỏi trong Torres càng bị bào mòn.

Nhưng vì sao Barca vẫn mua anh? Có lẽ họ đã nhận ra tầm quan trọng của một trung phong có lối chơi đơn giản sau thất bại tan tác vừa rồi tại Champions League.

Hãy nhìn lại hình ảnh một nhà cựu vô địch bạc nhược, yếu ớt trong 2 trận bán kết với Bayern Munich. Tất cả các vị trí trên sân, kể cả Messi đều bị bắt chết, tiki-taka bị dồn vào chân tường trong thế bế tắc cùng cực. Lúc đó, Barca không hề có phương án 2 cho tấn công, điều mà trước đó, vì chủ quan khi "ngủ quên trên đỉnh cao", họ đã quên bẵng đi. Thứ mà đương kim vô địch La Liga thiếu là một tiền đạo có thể khai thác các quả tạt cánh, hay đơn giản là phá bẫy việt vị và dứt điểm thật gọn gàng. Barca đã đứng trên đỉnh châu Âu sau nhiều năm với chỉ 1 phương án A, tiki-taka, và dù có tốt đến mấy, thì việc thiếu phương án B đã khiến họ phải trả giá.

Họ đang "khát" một chân dự bị an toàn kiểu như Torres, dù đã mua được Neymar. Nếu có phải ra đi, dù thế nào, Barcelona vẫn xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho Torres, nơi anh sẽ sát cánh cùng các đồng đội ở tuyển TBN. Vả lại việc đi tìm chân trời mới, dù mạo hiểm, vẫn nhiều hứa hẹn hơn tương lai mù mịt ở Chelsea.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

22 Mùa này, Torres đã ghi 22 bàn thắng trên tất cả các đấu trường, nhưng trong số đó, chỉ 8 lần anh nổ súng tại Premier League.

0,26 Hiệu suất ghi bàn của Torres trong 3 mùa giải chơi cho Chelsea là tương đối thảm hại: 0,26 bàn/ trận (34 bàn trong 131 trận tính trên mọi đấu trường).

9 Hợp đồng của Torres với Chelsea còn 3 năm nữa mới kết thúc, với mức lương 9 triệu bảng/ năm.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm