Martino tin Barca đáng ra phải thắng. Mourinho khen ngợi Torres

23/10/2013 07:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Buồn vui lẫn lộn là cảm giác của HLV các đội sau lượt trận vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay.

Gerardo Martino: Mọi chuyện diễn ra không khác gì trận gặp... Osasuna

Tới làm khách ở San Siro, Barca được đánh giá cao hơn hẳn chủ nhà Milan trước trận đấu nhưng cuối cùng vẫn bị cầm hòa 1-1. Ông Tata Martino nói đội bóng của ông phải trả giá đắt cho sai lầm đầu trận nhưng không có gì phải than vãn về vị trí của Barca lúc này. “Nếu nghĩ đến việc giành vé vào vòng 1/8 thì đây là kết quả tốt. Nhìn lại trận đấu này, chúng tôi xứng đáng có nhiều hơn 1 điểm. Barca khởi đầu không tốt và phải trả giá bằng bàn thua. Robinho và Kaka khiến chúng tôi gặp rắc rối lúc đầu.

Nhưng sau khi Messi ghi bàn, chúng tôi có 4-5 cơ hội để giành chiến thắng. Mọi chuyện rất giống với trận gặp Osasuna. Barca kiểm soát trận đấu và nỗ lực đủ để chiến thắng. Chúng tôi có nhiều cơ hội và tìm cách giành 3 điểm nhưng cuối cùng lại không làm được. Nhưng kết quả này không khiến nỗ lực của cả đội trở nên vô nghĩa. Thực tế là nó giúp chúng tôi có được vị trí thuận lợi. Chúng tôi luân chuyển bóng tốt còn Milan hiếm khi dâng lên. Bây giờ chúng tôi cùng nhau hướng tới trận “kinh điển” với Real Madrid.

Massimiliano Allegri: Milan hài lòng với trận hòa

Các cầu thủ của tôi đã chơi tốt, không cho Barca khoảng trống để gây nguy hiểm và phản công họ. Milan chỉ mắc một sai lầm trong phòng ngự và bị Barca trừng phạt. Trận này chúng tôi tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trận đấu mà chúng tôi thắng họ 2-0 mùa trước (vòng 1/8). Nhưng hòa 1-1 cũng là kết quả không tồi vì Milan vẫn hơn Celtic 2 điểm. Kaka chơi tuyệt vời, chứng tỏ được rằng anh ấy là một cầu thủ lớn và tận hiến cho Milan. Để chống lại Barca, bạn cần cả nghìn cặp mắt vì họ có thể tấn công bạn từ mọi hướng. Các hậu vệ Milan đã chơi khá tốt với sự hỗ trợ từ các tiền vệ và tiền đạo. Chúng tôi cũng đã trình diễn thứ bóng đá có chất lượng ở ở phía trên và tôi hài lòng với những gì cầu thủ của mình thể hiện.



Cả Milan và Barca đều tuyên bố hài lòng sau trận hòa 1-1

José Mourinho: Chelsea nhắm ngôi đầu bảng

Chiến thắng này rất quan trọng với Chelsea. Sau trận thua Basel, tôi nói với các cầu thủ rằng Chelsea đã chơi quá tệ và chúng tôi phải sửa chữa sai lầm. Và chúng tôi đã làm được điều đó với 2 chiến thắng liên tiếp trên sân khách. Giờ thì Chelsea có cơ hội tốt để giành vé đi tiếp. Chúng tôi có thể nghĩ đến ngôi đầu bảng. Trận này, Fernando Torres chơi rất hay, đầy nỗ lực. Cậu ấy không phải là người hay lẩn tránh trách nhiệm. Ngay cả khi chơi không tốt lắm thì Torres vẫn luôn cho thấy sự chuyên nghiệp của mình. Từ khi tôi trở lại Chelsea, cậu ấy luôn thể hiện mình một hình ảnh tích cực. Đấy là người tôi tôn trọng và tin tưởng.

Jens Keller: Schalke không tận dụng được cơ hội, Chelsea rất đẳng cấp

Thật không may là chúng tôi để thua bàn đầu tiên từ một tình huống cố định. Tuy nhiên, Schalke đã cố gắng lấy lại thế trận và tạo ra vài cơ hội nguy hiểm. Lẽ ra chúng tôi phải tận dụng được một trong những cơ hội ấy vì trước một đối thủ có đẳng cấp như Chelsea thì người ta không có nhiều cơ hội. Schalke để thua thêm 2 bàn từ 2 pha phản công trong hiệp 2 mà Chelsea đã thực hiện hoàn hảo. Có thể nhận thấy là cuối trận một số cầu thủ của tôi đã bắt đầu thấm mệt. Điều đó rõ ràng khiến cho nỗ lực ngược dòng trước một đối thủ như Chelsea trở nên khó khăn hơn nhiều.



Chelsea thắng thuyết phục Schalke 3-0

Arsene Wenger: Arsenal “chết” vì thiếu thận trọng

Chúng tôi thất bại có lẽ vì chúng tôi quá khao khát chiến thắng đến mức quên mất rằng nếu không thể đánh bại được đối thủ thì bạn cũng đừng để thua. Đấy là điều khiến chúng tôi thất vọng nhất vì các cầu thủ đã rất nỗ lực giành chiến thắng. Arsenal khởi đầu không tự tin, phối hợp tấn công không nhịp nhàng, để Dortmund dẫn trước 1-0 và khi bạn khởi đầu không tốt thì khó có thể lấy lại thế trận. Nhưng hiệp 2 chúng tôi đã chơi tốt. Chỉ có điều Arsenal đã đánh mất sự thận trọng cần thiết và phải trả giá cho điều đó. Dortmund đã tổ chức phòng ngự chặt chẽ để ngăn cản chúng tôi chơi bóng. Đây là bảng đấu khó khăn nhưng chúng tôi vẫn có cơ hội đi tiếp. Giờ thì Arsenal cần một kết quả tốt trên sân khách.



Lewandowski ghi bàn quyết định giúp Dortmund hạ Arsenal 2-1

Juergen Klopp: Dortmund đã trưởng thành rất nhiều

Chúng tôi chơi tuyệt vời. Đá trên sân khách trước một đội đang có phong độ cao như Arsenal nhưng chúng tôi đã khiến họ gặp rất nhiều khó khăn. Đây là một trận đấu mở và Dortmund đã giành chiến thắng cuối cùng nhờ một pha phản công xuất sắc. Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết mình. Chúng tôi khởi đầu tốt, nỗ lực không ngừng khi không có bóng và có một số pha phản công cực kỳ sắc bén. Arsenal rất mạnh và bạn không thể chế ngự được họ suốt cả trận đấu nhưng chúng tôi không để cho họ có nhiều cơ hội. Hai đội đều chơi với quyết tâm cao nhưng chúng tôi luôn tỉnh táo và sẵn sàng đóng lại trận đấu bằng một pha tấn công quyết định. Dortmund đã làm được điều đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình để bảo toàn chiến thắng, đặc biệt là trong 8 phút cuối trận. Một màn trình diễn thành công. Đội bóng đã trưởng thành lên rất nhiều.

Rafael Benítez: Napoli chơi một trận hoàn hảo về chiến thuật

Tôi hài lòng vì chúng tôi đã thắng. Tôi không phải đắn đo nhiều khi quyết định để Dries Mertens đá chính bởi cậu ta thể hiện mình rất tốt trong các buổi tập. Duvan Zapata cũng chơi tốt hơn mỗi ngày còn Gonzalo Higuain không hoàn toàn sung sức. Các cầu thủ đã biết hy sinh và cống hiến 100% khả năng. Các cộng sự của tôi đã nghiên cứu Marseille rất tốt và Napoli đã chơi một trận hoàn hảo về chiến thuật. Tiếp cận trận đấu tốt luôn giúp bạn giành được kết quả tích cực. Giờ thì chúng tôi còn 2 trận đấu trên sân nhà và chúng ta hãy chờ xem. Napoli chứng tỏ rằng chúng tôi biết phải làm gì trong những tình huống như thế này.

Élie Baup: Marseille thiếu tập trung

Lẽ ra chúng tôi phải chơi tốt hơn. Marseille thiếu tập trung trong một số thời điểm, trong một số tình huống tranh chấp và không có được thể lực tốt để chống lại các pha phản công của đối thủ. Chúng tôi phải trả giá bằng bàn thua đầu tiên ở hiệp 1. Hiệp 2 tôi thay đổi chiến thuật và chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ mọi chuyện sẽ rất khó khăn vì chúng tôi phải đá 2/3 trận còn lại trên sân khách. Chúng tôi phải chơi như ở cuối trận này: nỗ lực và dám phiêu lưu.

HT

Theo UEFA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm