Torres: "Chiến thắng dành cho thứ bóng đá sexy"

30/06/2008 09:14 GMT+7 | EURO 2008

Người hùng của ĐT Tây Ban Nha - Fernando Torres tự hào phát biểu, chiến thắng của đoàn quân La Furia Roja biểu trưng cho thứ bóng đá đẹp lên ngôi ở VCK EURO 2008 tràn đầy cảm xúc.
 
Không có đối tác quen thuộc David Villa trên hàng công, nhưng Torres vẫn chứng tỏ được bản năng săn bàn sát thủ với pha lập công duy nhất trong hiệp 1, góp công lớn giúp La Seleccion đăng quang sau 44 năm mòn mỏi chờ đợi.
 
Không giấu được niềm vui và sự sung sướng, Torres nghẹn ngào: "Giành được chiếc cúp bạc EURO danh giá, Tây Ban Nha vẫy cao ngọn cờ chiến thắng với thứ bóng đá 'sexy', quyến rũ và lôi cuốn người xem.
 
Torres: "Bóng đá đẹp lên ngôi" - Ảnh: Getty

Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật. Đây mới chỉ là danh hiệu đầu tiên đoạt được, nhưng hy vọng trong tương lai thành công sẽ tiếp tục đến với cá nhân tôi.

Rốt cuộc, công bằng được thực thi khi đội bóng mạnh nhất đã đăng quang. Đây là chiến thắng vĩ đại của đội quân La Furia Roja và toàn thể người dân Tây Ban Nha".

Trong trận chung kết ở Vienna, chân sút hàng đầu của Liverpool mùa qua đã có pha bứt tốc tuyệt vời trước khi xục bóng tinh tế qua người Lehmann, đem về bàn thắng duy nhất cho "đàn bò tót".

"Xavi đã tung ra đường chuyền hoàn hảo, Lahm khi đó chủ quan và không che bóng để hỗ trợ Lehmann băng ra. Chính vì thế, tôi nhanh chóng tận dụng sự phối hợp không ăn ý của đối phương để thoát xuống ghi bàn" - Torres hồ hởi cho biết.
 

Cùng chung niềm vui với "El Nino" là hai đồng đội Iker Casillas và Fabregas. "Quá nhiều xúc cảm, quá nhiều niềm vui... dù hiện đã bình tâm trở lại nhưng tôi vẫn không thể miêu tả được cảm giác khi trọng tài Rosettithổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Thật không thể tin được! Chúng tôi đã VĐ châu Âu. Trong tương lai, tôi còn muốn giành thêm nhiều vinh quang cùng ĐT Tây Ban Nha" - thủ thành Casillas phấn khích.

Trong vai trò đội trưởng TBN, "người giữ đền" của Real vừa gây ấn tượng mạnh trong ngày hội trên đất Áo và Thụy Sỹ. Với chỉ 2 lần phải vào lưới nhặt bóng cùng phong độ xuất sắc, "Thánh Iker" nhiều khả năng sẽ "ẵm" cả hai danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải" và "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".

Về phần Fabregas, anh thừa nhận:"Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Đội bóng đã chơi đầy cố gắng và chiếc cúp VĐ là thành quả mà chúng tôi xứng đáng được nhận".
 
Theo Vietnamnet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm