Hành tinh bóng đá

Fernando Muslera: “Tôi chẳng bao giờ thích phạt đền”

24/07/2011 09:40 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cũng giống như đàn anh Justo Villar của Paraguay, thủ môn Fernando Muslera của Uruguay thường được nhớ đến với những pha cản phá penalty rất xuất sắc.

Thủ thành Muslera - Ảnh Getty

Ở cúp Quốc gia Italia mùa 2008-2009, anh từng đẩy thành công hai quả 11m trong trận chung kết giữa Lazio với Sampdoria, giúp đội bóng thủ đô thắng trận. Ở World Cup 2010, thủ thành này đã đưa Uruguay vào bán kết nhờ chơi tuyệt hay trong loạt đấu súng với Ghana. Và tại Copa America lần này, Muslera lại sắm vai người hùng khi cản phá thành công quả đá penalty của Carlos Tevez, mang về vé vào bán kết cho “La Celeste”.

Nhưng khá bất ngờ, thủ môn này chia sẻ rằng anh không hề thích thú với việc phải cản phá các quả penalty: “Tôi không bao giờ trông đợi đá phạt đền. Tôi luôn phải chịu đựng rất nhiều, rất căng thẳng”. Thậm chí, Muslera còn cho biết mình tập trung vào loạt đá phạt đền đến mức không để ý tới điều gì xung quanh: “Khi Tevez đá phạt đền, tôi chỉ bay người theo phản xạ. Thú thật sau đấy tôi không biết một điều gì. Tôi chỉ nhìn thấy ba CĐV Uruguay đang ăn mừng giữa một rừng khán giả Argentina, và thế là tôi cũng… ăn mừng!”.

Cô đơn trong khung gỗ đó là điều cảm giác bất kỳ thủ môn nào cũng phải đối mặt. Thế nhưng, Muslera dường như luôn cảm thấy sự đoàn kết trong đội Uruguay, và coi đó là một nguồn sức mạnh lớn lao để bản thân anh có thể chơi tốt hơn. Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Clarin, Muslera cho biết anh luôn thấy hạnh phúc tại tuyển Uruguay bởi cả đội bóng là một khối thống nhất: “Chúng tôi lúc như một gia đình, lúc như những người bạn, luôn khát khao chiến đấu để làm nên một điều gì đó thật đặc biệt. Trước đó, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể là nhà vô địch, nhưng tin rằng mình đủ sức thực hiện giấc mơ”.

Đó là niềm hạnh phúc vô bờ của một thủ môn, người chơi ở vị trí cuối cùng và không thể mắc sai lầm, cũng là vị trí cô đơn nhất ở trên sân: Cảm nhận được lòng tin với các đồng đội, và sử dụng nó như một sức mạnh tinh thần cho bản thân. Ngay cả trên chấm 11 mét, Muslera cũng không bao giờ cảm thấy cô đơn…

T.K.A

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm