23/03/2012 09:39 GMT+7 | Tennis
(TT&VH)- Hôm qua, một tên tuổi lớn của làng quần vợt thế giới vừa chính thức giã từ sự nghiệp sau 13 năm thi đấu. Anh là Fernando Gonzalez, người được mệnh danh là Bàn tay đá (Mano de Piedra), Kẻ dội bom (El Bombardero),...
Một cách đơn giản hơn, người ta gọi Fernando Gonzalez là một chiến binh bởi lối đánh vũ bão và đầy nhiệt tình. Anh là một tay vợt hiếm hoi trong làng quần vợt thế giới có những cú đánh trái tay chỉ bằng một tay hết sức uy lực. Từng có thời gian leo lên hạng 5 thế giới (tháng 1/2007), song những chấn thương dai dẳng, nhất là ở dây chằng đầu gối đã khiến Gonzo tụt xuống vị trí thứ 222 thế giới hiện tại. Trước khi tham dự Miami Masters, tay vợt 31 tuổi này đã tuyên bố "Tôi đã quá mệt mỏi và không còn năng lượng để thi đấu nữa. Giã từ là điều tốt nhất".
Fernando Gonzalez- Ảnh Getty
Và như để minh chứng cho phong cách đặc biệt của mình, Gonzo đã chiến đấu như một chiến binh thực sự trong trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Hơi buồn khi đó lại là cuộc đọ sức ở vòng một Miami Masters, khi anh gác vợt 5-7, 6-4, 6-7 (3). Nhưng mọi khán giả trên khán đài đã phải dành cho Gonzo những tràng pháo tay khi anh bị Mahut dẫn 5-4, 40-15 nhưng vẫn cứu matchpoint để rồi chỉ chịu thua ở những loạt tie-break. Nên nhớ, Mahut là một chuyên gia đánh marathon với trận đấu kéo dài... 11 tiếng 5 phút trước John Isner ở Wimbledon 2010.
Ở Miami, BTC đã tổ chức một lễ chia tay Gonzalez với tất cả sự trân trọng. Chủ tịch ATP Brad Drewett và giám đốc giải Sony Ericsson Open đã trao tặng kỷ niệm chương, còn trên màn hình lơn là một clip đặc biệt với những lời tạm biệt từ Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray, Nalbandian và anh em nhà Bryan, những người từng là bại tướng của Gonzalez. "Đó không chỉ là tennis, đó là những người bạn. Chúng tôi từng là những đối thủ trên sân, nhưng sau trận đấu, chúng tôi là những người bạn", Gonzo xúc động.
Trong sự nghiệp của mình, Fernando Gonzalez đã thắng 370 trận, thua 202, và giành được 11 danh hiệu ATP. Tuy nhiên, thành tích đáng nhớ nhất của anh chính là vị trí á quân ở Australian Open 2007 (thua Federer ở chung kết). Chính chiến tích ấy đã giúp anh leo lên vị trí số 5 thế giới. Ngoài ra, Gonzalez còn từng giành HCĐ tại Olympic Athens 2004 và HCB tại Olympic Bắc Kinh 2008 trong thể loại đánh đơn. Còn ở nội dung đôi nam là tấm HCV tại Athens 2004 cùng người đồng hương Nicola Massu.
Phương Chi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất