Alex Ferguson: Van Persie gần như đã giết tôi

15/04/2013 10:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng trên chấm phạt đền ở trận gặp Stoke đêm qua đã chấm dứt chuỗi 10 trận "tịt ngòi" của Robin van Persie. Đó cũng là bàn ấn định thắng lợi cho M.U trước Stoke. Anh đã chạy tới ăn mừng với HLV Ferguson ngay sau đó.

Chiến lược gia người Scotland chia sẻ: "Cậu ta gần như đã giết tôi. Cậu ấy quên rằng tôi đã 71 tuổi. Đó là một tình huống ăn mừng tuyệt vời. Nó mang tới cảm xúc cho các cầu thủ và cả CĐV. Chúng tôi thực sự đã ăn mừng như vậy."



Van Persie cuối cùng đã ghi bàn - Ảnh: AP

Ferguson tiếp tục: "Tất cả các tiền đạo đều phải trải qua giai đoạn này. Đó là khi bạn không thể ghi bàn và sẽ nghĩ rằng bạn không bao giờ còn có thể lập công. Nhưng rồi bạn sẽ ghi bàn, bạn lại nghĩ rằng mình chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội nữa."

"Cậu ấy đã thể hiện sự bình tĩnh khi thực hiện một quả phạt đền hoàn hảo. Bóng thấp, đường đi khó và hướng về góc."

Bản thân van Persie cũng chia sẻ: "Tôi muốn ăn mừng với tất cả mọi người, các cầu thủ và BLĐ, giống như cách mà họ đã đối xử tuyệt vời với tôi mỗi ngày. Ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn hơn, mọi người vẫn ủng hộ và tin tưởng vào tôi. Đó là lý do tại sao tôi muốn tất cả cùng ăn mừng."

Thắng lợi này giúp M.U tái lập khoảng cách 15 điểm với đối thủ Man City. "Quỷ Đỏ" đang trên đường chinh phục kỉ lục 95 điểm của Chelsea dưới thời Mourinho hồi năm 2005.

Minh Chiến

Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm