M.U: Từ Ronaldo tới Rooney

14/09/2009 12:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ronaldo tiếp tục ghi bàn cho Real Madrid. CĐV M.U có thấy tiếc vì đã mất anh? Có chứ. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng trong nhiều năm và anh đã gắn liền với thời kỳ vinh quang tột bậc của Quỷ đỏ. Nhưng sau 1 tháng của mùa giải mới, sự tiếc nuối không còn là gam màu chủ đạo trong cuộc sống, nỗi nhớ nhung không còn da diết trong trái tim. Vì họ đã có Rooney, một người cũ trong hình bóng rất mới.

HLV Ferguson đã không thể giữ chân một siêu sao, có lẽ là xuất sắc nhất nếu xét ở khía cạnh chuyên môn trong 23 năm ông ở Old Trafford. Nhưng ông đã lập tức tạo ra một siêu sao mới, một người hùng mới, một biểu tượng mới. Anh là Rooney.

Ngay cả Ronaldo chưa bao giờ có sự khởi đầu khủng khiếp như thế. 6 trận trong màu áo M.U, anh đã ghi 6 bàn, tức đạt hiệu suất 1 bàn/trận. Tính riêng Premier League là 5 bàn từ 5 trận, gần bằng nửa số bàn thắng của anh tại giải này mùa trước (12 bàn). Nạn nhân của anh không phải "lìu tìu" như các nạn nhân của Ronaldo ở mùa đỉnh cao 2007-2008, mà là Chelsea, Arsenal và đêm thứ Bảy vừa qua là Tottenham. Burnley là đội duy nhất chưa bị Rooney chọc thủng lưới mùa này, và trận ấy M.U đã hứng chịu thất bại động trời trước tân binh bé nhỏ. Mọi chuyện có lẽ đã khác nếu Rooney được trao quyền thực hiện quả penalty như trận gặp Arsenal.

Rooney đang khiến các fan MU dần quên Ronaldo

Hiệu suất 1 bàn/trận có gợi lên cái tên nào không? Đó là Ronaldo. Trước mỗi mùa giải, Ronaldo luôn đặt ra một mục tiêu về số bàn thắng để phấn đấu. Bây giờ, Ronaldo là mục tiêu của Rooney. Nhìn cái cách Rooney thi đấu là đủ biết. Nhận xét của HLV Harry Redknapp sau khi chứng kiến Spurs của ông bị đánh bại: “Rooney là người xuất sắc nhất, cậu ấy tranh cướp, giữ bóng, đi bóng qua các cầu thủ của tôi, ghi bàn, chơi cực kỳ máu lửa và không bao giờ ngưng chạy”. Trước đây, Ronaldo thường nhận được những lời khen như thế.

Rooney gặp nhiều điều bất lợi hơn so với Ronaldo trước đây. 3 mùa giải cuối cùng của Ronaldo ở Old Trafford, siêu sao người Bồ được cả đội Quỷ đỏ phục vụ, trong đó có cả Rooney, người đã chấp nhận dạt sang cánh trái để tạo điều kiện cho Ronaldo đột nhập vào vòng cấm. Bây giờ, thay vì tạo mọi điều kiện cần thiết để Rooney ghi bàn, cả đội M.U dường như chỉ biết trông chờ vào sự tỏa sáng của cá nhân Rooney để giành chiến thắng. Cú solo dẫn đến bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở White Hart Lane là ví dụ điển hình nhất.

Ronaldo vươn lên đẳng cấp siêu sao kể từ khi anh không còn thu hẹp mình ở vị trí chạy cánh đơn thuần, tích cực di chuyển vào trung lộ để tung những cú sút sấm sét. Có gì đó rất giống với Rooney. Những bàn thắng liên tục của anh ở mùa này là kết quả của sự thay đổi mang tính bước ngoặt đối với Rooney: từ vị trí tiền đạo cánh chuyển sang trung phong. Thống kê cho thấy, ở trận gặp Tottenham, 57% số lần chạm bóng của Rooney là ở trung lộ trong khi chỉ có 1% ở cánh trái.

Đây không phải là vị trí lạ đối với cầu thủ xuất thân đá tiền đạo. Tại EURO 2004, Rooney từng gây chấn động với màn trình diễn tuyệt vời trong vai trò trung phong. Vì lợi ích của M.U và đồ chiến thuật của HLV Ferguson, Rooney về sau chấp nhận dạt ra cánh, chấp nhận số bàn thắng không được như ý muốn. Nhưng bây giờ, lợi ích của đội bóng, chiến thuật, ý muốn và sở trưởng của Rooney đã hòa quện làm một.
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm