HLV Ferguson “nghỉ chơi” với giới truyền thông 1 tháng

01/10/2010 16:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Theo tin trên trang ESPN, sau những rắc rối đến từ giới truyền thông vì đưa ra phát biểu về tình huống Torres bị ngã ở trận Manchester United- Liverpool vừa qua, HLV Alex Ferguson đã quyết định sẽ không hợp tác với cánh báo chí trong vòng 1 tháng.

Sau trận derby nước Anh diễn ra vào tháng trước, Ferguson đã có những phát biểu liên quan đến tiền đạo Fernando Torres với ngụ ý cho rằng Liverpool đã được hưởng lợi từ pha va chạm giữa chân sút người Tây Ban Nha với John O'Shea bên phía Manchester United. Ngay lập tức, những nhận xét của vị chiến lược gia lão làng đã bị truyền thông xứ sương mù mổ xẻ, tập trung vào việc Ferguson chỉ trích Torres đã cố tình ăn vạ để mang về cho Liverpool một pha đá phạt trực tiếp giúp thủ quân Steven Gerrard sút tung lưới M.U. Một số bài báo đã sử dụng từ “lừa đảo” khi đưa lại những đánh giá của Sir Alex với hành động của Torres, nhưng điều này đã làm nhà cầm quân của M.U tức giận khi ông cảm thấy từ trên không truyền tải đúng quan điểm của ông.
Chính vì vậy Sir Alex đã quyết định “tẩy chay” cánh phóng viên trong vòng 1 tháng. Nói là làm, ngày hôm qua vị HLV này đã hoãn buổi họp báo trước chuyến làm khách của Man United đến sân Ánh sáng vào thứ 7 tuần này (2/10).

HLV Ferguson sẽ không "bắt tay" với giới truyền thông trong 1 tháng tới - Ảnh Getty
Liên quan đến trận đấu M.U gặp Sunderland, trung vệ Rio Ferdinand đã khẳng định rằng Man United không cần phải quá lo lắng về những điểm số bị đánh mất ở trận gặp Fulham, Everton hay Bolton. “Khi bạn để mất những điểm số trước bất kì đội bóng nào bạn đều cảm thấy rất áp lực. Những mùa giải mà chúng tôi đánh mất danh hiệu chính là những mùa mà chúng tôi có sự khởi đầu với vị trí cao nhất. Có vẻ như chúng tôi đã làm điều đó cho đến cuối tuần trước nhưng bây giờ khoảng cách lại là 3 điểm, đó không phải là sự cách biệt quá lớn ở giai đoạn này của mùa giải. Miễn là chúng tôi vẫn tiếp tục thể hiện mình và có những chiến thắng, mọi việc rồi sẽ ổn”, ESPN đã dẫn lời trung vệ kì cựu của M.U


Ferdinand đã có sự trở lại đầy ấn tượng ở hàng thủ của M.U để góp phần giúp đội bóng chủ sân Old Trafford có được chiến thắng quan trọng trước Valencia sau quãng thời gian dài dính chấn thương. Ferdinand đang tràn đầy hy vọng anh sẽ tiếp tục có tên trong đội hình thi đấu của "Quỷ đỏ" trong thời gian tới khi mà sự phối hợp giữa anh và Vidic dường như đã giải được bài toán ở hàng thủ M.U (vốn đã bị thủng lưới 9 bàn trong 5 trận gần đây). Tuy nhiên, về khả năng ra sân ở những trận đấu tiếp theo của mùa giải, Ferdinand cho rằng điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của HLV Ferguson. “Tôi cảm thấy mình có thể chơi hai trận liền. Rõ ràng tôi cần những trận đấu để làm quen lại với cảm giác bóng. Tuy nhiên, tôi đã ngồi ngoài thời gian khá dài, nên việc quay lại và thi đấu liên tiếp là điều không nên. Tôi sẽ làm những gì mà HLV yêu cầu. Về bóng đá, ông ấy là người có kinh nghiệm nhất trên hành tinh này. Tôi phải tin tưởng vào những chỉ dẫn và quan điểm của ông ấy về việc thi đấu của tôi ở mùa giải này. Nếu ông ấy nói tôi ra sân ở trận đấu thứ 7 tới, tôi hẳn sẽ vui mừng”.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm