Đêm mai, Old Trafford tạm biệt Sir Alex: Rooney sẽ ngồi dự bị?

11/05/2013 13:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trước cửa chính vào SVĐ Old Trafford, ngay đằng sau bức tượng Sir Alex, người ta đang đặt một poster cực lớn của các ngôi sao, với Rooney là nhân vật trung tâm, bên cạnh Evra, Cleverley, và van Persie, cùng dòng chữ "To be continued". Đó là một phần trong màn chia tay Sir Alex vào Chủ nhật này, khi họ tiếp Swansea trên sân nhà.

Nhưng Rooney, người đã có gần 1 thập kỷ gắn bó với Sir Alex và được xem là một trong những học trò ưu tú nhất của ông, rất có thể sẽ bị nhốt trên băng ghế dự bị. Lý do không phải nằm ở phong độ mà là thái độ. Việc Rooney nộp đơn đòi ra đi từ sau trận M.U thắng Aston Villa 3-0 hôm 22/04 (nhưng không được Sir Alex chấp nhận) đã khiến hình ảnh của anh trong mắt người hâm mộ Quỷ đỏ bị suy giảm đi rất nhiều. Sự hiện diện của Rooney trong trận đấu sân nhà cuối cùng của Sir Alex rất có thể sẽ gây nên những tiếng la ó từ khán đài, và khiến buổi lễ chia tay huyền thoại người Scotland bị giảm đi tính trang trọng.

Nhưng nên nhớ, đó rất có thể cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của Rooney tại Old Trafford. Ngay cả khi không nộp đơn đòi đi, tương lai của Rooney cũng vẫn bất ổn khi anh không còn có vị trí bất khả xâm phạm ở M.U nữa, thậm chí phải thường xuyên đá trái sở trường và ngồi dự bị. Mối bất hòa với David Moyes trước đây (họ từng đưa nhau ra tòa khi Rooney chỉ trích Moyes ở cuốn tự truyện của mình) càng khiến Rooney khó có cửa ở lại Old Trafford ở mùa giải mới, trong khi Chelsea và PSG đang rất muốn có chữ ký của anh.

Đây là lần thứ hai trong vòng ba năm, Rooney nộp đơn xin ra đi. Và bối cảnh hiện tại rất khác so với hồi cuối năm 2010 khi vai trò của "số 10" đã giảm sút rất nhiều sau sự xuất hiện của van Persie, và rất có thể sẽ còn giảm nữa sau mùa hè này. Sẽ rất đáng tiếc nếu như trận cuối cùng của anh tại Old Trafford lại kết thúc một cách ủ dột trên băng ghế dự bị, song đó rõ ràng là điều mà Sir Alex đang cân nhắc thực sự.

Nhưng cũng có thể, Sir Alex sẽ không hẹp hòi đến mức giam hãm Rooney vì những gì anh đã hành động. Trong suốt 9 năm gắn bó, mối quan hệ của họ đã rất nhiều lần bị thử thách bởi những mâu thuẫn bên ngoài sân cỏ, nhưng một khi được tung vào sân, Rooney chưa bao giờ thiếu nhiệt huyết cả. Nên nhớ, dù bị bố trí đá lùi, dạt cánh, thậm chí là đá tiền vệ trung tâm, Rooney chấp nhận tất cả và thường xuyên thi đấu với ngọn lửa thực sự để đóng góp cho đội nhà.

Hãy tiếp tục chờ đợi sự chuyên nghiệp ấy từ Rooney. Có thể mùa sau, chân sút 27 tuổi này không còn là người của M.U nữa, nhưng một khi khoác lên mình sắc áo đỏ, anh vẫn là một chiến binh thực thụ.

T.C
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm