Alex Ferguson nổi giận với hàng thủ M.U

14/09/2008 10:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – Bị Liverpool quật lại 2-1 sau khi dẫn bàn trước, cùng những sai lầm tệ hại của hàng thủ, Sir Alex Ferguson đã không ngần ngại tuôn ra những lời chỉ trích phong độ kém cỏi của các học trò ở trận đấu trên sân Anfield.

HLV trưởng của M.U đã so sánh cách chơi phòng ngự của nhà đương kim vô địch châu Âu giống như một đội bóng đi dự họp khi đã để đội quân của ông Rafael Benitez lần đầu tiên được nếm mùi chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa 2 đội kể từ năm 2004.

Ngài Ferguson xem ra đang sôi sùng sục trước thực tế M.U bị Chelsea và Liverpool bỏ xa đến 6 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng ông đã phải thừa nhận: "Chúng tôi chẳng thắng trong các pha tranh chấp và bạn phải trao điều đó đó cho Liverpool. Họ đã thắng xứng đáng. Nỗ lực và khả năng tranh cướp của các cầu thủ Liverpool đã khiến chúng tôi phạm nhiều sai lầm, và chúng tôi không thể đối phó tốt về điều đó".
 
Alex Ferguson bất lực trước những sai lầm của các cầu thủ M.U

Ferguson mổ xẻ kỹ hơn về lối chơi của đội nhà: "Thật khó để nói tại sao chúng tôi không thể phản ứng lại, nhưng chúng tôi rất nhiên đã không thể giải quyết được trước khả năng tranh chấp mạnh mẽ của Liverpool. Họ quấy rối khiến chúng tôi phạm sai lầm và họ tận dụng lợi thế đó để dồn ép chúng tôi khi các cầu thủ M.U có bóng. Chúng tôi đáng ra có thể đối phó với cách chơi ấy tốt hơn. Không có gì để nói về màn trình diễn như vậy".

Với những sai lầm của các học trò, Sir Alex đã không thể ngăn được cơn giận: "Mọi người nói rằng đấy là một hàng thủ đi dự họp khi họ xem chúng tôi qua tivi. Đấy là điều gây sốc. Tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên là một bàn thắng dở hơi mới để thua và ở bàn thua thứ 2 là một kẻ gây sốc".

Tuần tới MU có chuyến làm khách đầy bất trắc trên sân của Chelsea và nếu thêm một thất bại nữa trước kình địch này thì ĐKVĐ Premier League sẽ đối mặt với nhiệm vụ đầy khó khăn trong việc bảo vệ ngôi vô địch lần thứ 3 liên tiếp. Trong khi ấy, chân sút số của "Quỷ đỏ", Ronaldo, vẫn chưa thể ra sân sau 2 tháng ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá chân. Tuy nhiên, Sir Alex đã thông báo: "Ronaldo đang tập luyện trở lại và anh ta đang hướng đến việc ra sân trong vai trò một cầu thủ dự bị ở trận gặp Chelsea".

D.A (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm