Ferguson nổi giận sau trận thắng West Ham

30/10/2008 12:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Mặc dù đội nhà đã có chiến thắng với tỷ số 2-0 trước West Ham United đêm qua, nhưng HLV Ferguson vẫn tỏ ra tức giận trong cuộc trả lời báo chí sau trận đấu.

Sau khi nâng cao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2008" do FIFpro bình chọn trước sự chứng kiến của hàng vạn CĐV có mặt ở "Nhà hát của những giấc mơ", Ronaldo tiếp tục gây sự chú ý với 2 bàn thắng trong hiệp một, đồng thời giúp MU có 3 điểm trọn vẹn khi tiếp West Ham trên sân nhà.

Mặc dù vậy ở hiệp hai các cầu thủ chủ nhà lại có chủ động chơi chậm giống như cái cách họ làm trong trận đấu với Everton hồi tuần trước. Chỉ có điều, West Ham không thể kiếm được một điểm nhờ sự chủ quan của MU giống đội chủ sân Goodison Park.
 
HLV Ferguson đã nổi nóng 

Phát biểu về điều này, HLV Ferguson tỏ ra không hài lòng, thậm chí là bực tức. Ông cho biết: "Hiệp một của trận đấu đã diễn ra rất tuyệt vời. Và tôi đã mong muốn được thấy điều đó tiếp tục lặp lại trong hiệp hai."

"Tôi muốn thấy nhiều bàn thắng hơn so với những gì các cầu thủ đã làm được ở 45 phút đầu tiên. Điều này là vô cùng quan trọng đối với thành tích của đội bóng trước khi bước vào giai đoạn cuối của mùa giải." Sir Alex nói tiếp.

"Nhưng rất tiếc là các cầu thủ lại giảm nhịp độ trận đấu xuống ở hiệp hai và không thể hiện hết mình. Có vẻ như họ đã muốn nghỉ ngơi sau khi đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Tôi rất không hài lòng về điều này."

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm