Rio Ferdinand động viên em trai sau bàn đá phản

05/10/2009 17:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Rio Ferdinand đã có những hành động an ủi và động viên cậu em trai Anton của mình, sau khi cầu thủ này đá phản lưới nhà trong trận Sunderland gặp MU.

Trong chuyến làm khách của Sunderland trên sân Old Trafford của Manchester United, tưởng chừng như đội bóng của HLV Steve Bruce đã có được chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà, nhưng pha đốt lưới nhà của Anton Ferdinand ở những phút bù giờ của hiệp hai đã biếu không cho MU 1 điểm quý giá.

Anton Ferdinand thất vọng sau bàn đá phản

Sau khi trận đấu kết thúc, trung vệ người Anh đã tỏ ra rất thất vọng và tự trách mình khi làm mất cơ hội ăn mừng chiến thắng của đội nhà.

"Đây là một trong những điều vô cùng thất vọng khi để tuột mất chiến thắng ở những phút cuối cùng. Dù sao cũng phải nhìn vào một thực tế là không phải đội bóng nào cũng có thể rời Old Trafford với một điểm trong tay." Anton Ferdinand nói.

"Đáng nhẽ chúng tôi đã có được 3 điểm trọn vẹn, nhưng đôi khi mọi chuyện lại không diễn ra như những gì chúng ta mong muốn. Đá phản lưới là một điều bình thường trong bóng đá, và điều đó cũng giúp tôi có kinh nghiệm để khẳng định chính mình."

Bên cạnh đó, Anton Ferdinand cho biết, người anh trai của anh là Rio đã xuống sân và an ủi anh sau khi trận đấu kết thúc, đối với anh đó là một điều rất tuyệt vời và vô cùng quan trọng.

"Rio đã nói với tôi là 'làm tốt lắm' và bảo rằng phải cố gắng giữ vững phong độ thi đấu như hiện nay trong những trận đấu tới. Anh ấy là một trong những người luôn muốn tôi tiến bộ theo thời gian và mong tôi đạt được những gì mong đợi."

"Tất nhiên là Rio vui mừng khi MU có được một điểm, vì anh ấy muốn đội nhà lên ngôi vô địch vào cuối mùa giải năm nay. Nhưng dù sao gia đình vẫn là gia đình, và Rio đã chia sẻ với tôi sự thất vọng sau trận đấu."

Khánh Hà (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm