Rio Ferdinand không được triệu tập: Đến lúc nói câu giã từ

17/05/2012 13:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tháng Mười một tới, Rio Ferdinand sẽ bước sang tuổi 34, và EURO 2012 được xem như cơ hội cuối cùng để anh tham dự một giải đấu lớn. Nhưng giấc mộng ấy đã chính thức tan vỡ sau một thông báo từ phía Roy Hodgson, tân HLV trưởng ĐT Anh. 



Rio Ferdinand bị loại khỏi danh sách tuyển Anh dự EURO 2012

Ngay từ khi mới nhậm chức, HLV Roy Hodgson đã xác định rằng nhiệm vụ trước tiên của ông là phải giải quyết dứt điểm vụ Rio Ferdinand - Terry. Việc vướng vào scandal phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand, em trai Rio, cũng như phong độ tồi tệ trong thất bại 1-4 trước Liverpool khiến Terry có phần mất điểm so với trung vệ M.U. Nguy cơ mất suất dự EURO càng lớn khi những Joe Hart, Gerrard, Rooney đều đã được Hodgson gọi điện từ sớm để đảm bảo vị trí thì Terry vẫn không nhận được cuộc gọi nào.

Nhưng rốt cuộc, John Terry vẫn là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc cạnh tranh này. Trong ngày thứ Ba, Hodgson đã liên lạc với Rio và thông báo rằng anh sẽ không được triệu tập. Ngay sau đó, ông đến thẳng sân tập của Chelsea để nói chuyện với Terry. Như vậy, chiến lược gia 64 tuổi này đã có quyết định đầy dứt khoát: đặt niềm tin vào sự chuyên nghiệp trên sân cỏ của Terry, và xây dựng hàng thủ với nòng cốt là các cầu thủ của Chelsea.

Với Rio Ferdinand, quyết định trên xem như chấm dứt sự nghiệp quốc tế của anh. Trung vệ này khoác áo tuyển Anh từ năm 1997, đã chơi tổng cộng 81 trận, tham dự 3 VCK World Cup (1998, 2002, 2006), nhưng lại chưa một lần được tham dự EURO. Năm 2000 anh không được triệu tập, năm 2004 bị cấm thi đấu vì quên thử dopping, năm 2008 tuyển Anh không vượt qua vòng loại, còn bây giờ là bị Hodgson bỏ rơi. Hy vọng nào cho EURO 2016? Có khi lúc đó anh treo giày rồi cũng nên.

Điều gì đã khiến Hodgson đưa ra quyết định trên? Vấn đề phong độ chưa hẳn đã là yếu tố đầu tiên. Trong vòng ba năm qua, Rio liên tiếp dính những chấn thương ở bắp chân và lưng, song thực tế ở mùa giải này, anh hầu như không gặp vấn đề về sức khỏe.Từ tháng Giêng đến nay, Rio không vắng mặt một trận nào vì chấn thương. Ở mùa giải này, anh đã chơi 30 trận tại Premier League, xấp xỉ tổng số trận mà anh đã chơi ở hai mùa trước (13+19). Đầu giai đoạn hai, chính phong độ xuất sắc của cặp Evans - Rio đã giúp M.U san bằng khoảng cách 8 điểm, và sau đó dẫn lại Man City để tạo nên một cuộc rượt đuổi hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử giải đấu.

Có lẽ lý do hợp lý hơn nằm ở mối quan hệ không thể hòa giải của Rio với Terry. Khi phải lựa chọn một trong hai, Hodgson đã đặt niềm tin vào người thứ hai, trẻ hơn hai tuổi,  và dù có rất nhiều tì vết về đạo đức, nhưng luôn thi đấu hết mình trên sân bóng. Hơn thế nữa, sự ăn ý của John Terry với Gary Cahill, một trung vệ đầy triển vọng của Tam sư, cũng là một điểm cộng trong mắt Roy Hodgson.

Còn Rio, sau 15 năm thi đấu cho ĐTQG, có vẻ như cả sức lực cũng như độ nhiệt tình của anh cũng đã hao mòn dần theo tuổi tác. Vậy thì còn chờ gì mà không nói câu giã từ?

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm