Fellaini muốn rời Everton vào cuối mùa: Về M.U, tại sao không?

11/09/2012 12:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Với tuyên bố mới đây nhất về khả năng sẽ rời Everton sau khi mùa bóng năm nay kết thúc, Marouane Fellaini đang thu hút không ít sự quan tâm từ một số ông lớn như Real Madrid hay Chelsea. Nhưng không loại trừ khả năng bến đỗ tiếp theo của tiền vệ Bỉ sẽ là M.U.

Mùa giải năm ngoái, hàng tiền vệ giữa hai nửa xanh-đỏ thành Manchester hoàn toàn đối lập nhau. Man City, nhờ tiềm lực vô hạn của những ông chủ người Ả-rập, sở hữu một tuyến giữa có chiều sâu và nhiều lựa chọn như Yaya Toure, De Jong, David Silva, Samir Nasri, Adam Johnson, James Milner hay Gareth Barry. Khi tất cả đều đạt trạng thái phong độ tốt nhất, HLV Roberto Mancini sẽ khá đau đầu để lựa chọn xem nên để ai ra sân. Ngược lại, cơn đau đầu của Sir Alex lại là sự thiếu hụt cả về lượng lẫn chất. Trên lý thuyết, với Anderson, Giggs, Park-Ji Sung, Carrick, Scholes, Tom Cleverley hay Fletcher, lựa chọn mà Sir Alex có thể đưa ra không hề kém cạnh người đồng nghiệp mang quốc tịch Italia. Chỉ có điều, chưa bao giờ ông có cơ hội để được tận hưởng cảm giác “đau đầu dễ chịu” như với Mancini. Trong 7 cái tên trên, không thể đòi hỏi nhiều ở Giggs và Scholes với gánh nặng tuổi tác trên vai. Fletcher gần như mất tăm trên sân do chứng bệnh viêm ruột kết. Bốn sự lựa chọn còn lại ít nhiều không tạo được sự ổn định về phong độ.


Fellaini muốn rời Everton vào cuối mùa - Ảnh Getty

Mùa hè năm nay, M.U đã đưa ra liệu pháp nào để tăng sức chiến đấu cho tuyến giữa? Câu trả lời: Shinji Kagawa, cầu thủ đã có một mùa giải tuyệt vời khi góp phần vào chức vô địch Bundesliga của Dortmund. Qua 3 trận đầu mùa, tân binh người Nhật nhìn chung đã chơi ở mức đạt yêu cầu. Nhưng chỉ thế thôi là chưa đủ. Suốt mùa hè vừa qua, M.U khát khao Lucas Moura, viên ngọc mới nổi từ Sao Paulo từng cùng ĐT Olympic Brazil góp mặt ở Thế vận hội London. Kaka, người đang bị Mourinho hắt hủi ở Bernabeu, cũng được quan tâm. Mới đây, Quỷ đỏ đã hướng tầm ngắm sang... Fabregas, tiền vệ được cho là đang cảm thấy buồn chán với cuộc sống dự bị dưới thời Villanova ở Nou Camp. Tất cả chỉ dừng lại ở đó.

Hay ở Everton, còn ở M.U?

Fellaini là một tiền vệ vừa có lợi thế về thể hình, lại có được sức mạnh cần thiết. Ở Everton, anh là trái tim nơi tuyến giữa. Anh hợp sức cùng Phil Neville trở thành hàng rào vững chắc ngăn chặn những đường lên bóng của đối phương. Chính nhờ điều đó mà đội quân của HLV David Moyes vẫn có thể duy trì vị thế của một kẻ chuyên quấy nhiễu những ông lớn của Premier League như Chelsea, M.U hay Man City.

2 – Sau 3 trận đấu đầu mùa này, Fellaini đã có được 2 bàn thắng.

99 – Ở mùa giải năm ngoái, Fellaini là cầu thủ Everton có số pha vào bóng nhiều nhất (99 lần).

1424 - Fellaini cũng là cầu thủ Everton thực hiện nhiều đường chuyền nhất ở mùa giải 2011-12 (1424 lần).

Mặt khác, khi tấn công đây cũng là một tay săn bàn đắc lực nhờ lợi thế trong những tình huống không chiến. Bản thân Fellaini cũng có khả năng dứt điểm khá tốt. Mùa trước, cầu thủ người Bỉ này là một trong những người ra sân nhiều nhất cho The Toffees với 43 lần cùng 5 bàn ghi được. Mùa bóng năm nay, ngay ở trận mở màn gặp chính M.U, anh là tác giả của bàn thắng duy nhất. Sự toàn diện trong lối chơi của Fellaini là điều Everton trông cậy trong bối cảnh họ có những thời điểm không sở hữu bất kỳ một tiền đạo thực thụ nào trên sân.

Cái giá 22 triệu bảng mà Everton đặt ra có vẻ không dễ để M.U đáp ứng, nhất là trong bối cảnh đội bóng này đang thấp thỏm nỗi lo về vấn đề tài chính. Nhưng không có gì là không thể. Quỷ đỏ hoàn toàn có thể dựa vào mối quan hệ với Everton có được từ vụ mua Rooney năm 2004 làm bàn đạp cho mình. Mối quan hệ đó được thể hiện ở việc trong đội hình của Everton bây giờ có không ít người cũ của M.U như thủ thành Tim Howard hay tiền vệ Gibson, và kể cả Phil Neville.

Bản thân các ngôi sao ở Goodison Park cũng không phải là không thể bán. Còn nhớ, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Everton đã bán Jack Rodwell, một tiền vệ tài năng khác, cho Man City với giá 12 triệu bảng. Câu chuyện ở đây chỉ là liệu Quỷ đỏ có đủ khéo trên bàn đàm phán để khiến Everton chịu đưa ra cái giá phải chăng nhất hay không mà thôi.

Đức Hùng

Nhịp sống Premier League

+ Friedel quyết giữ vị trí tại Spurs

Brad Friedel đã đưa ra lời cảnh báo tân binh Hugo Lloris rằng anh sẽ phải cạnh tranh quyết liệt nếu muốn giành suất bắt chính. Thủ môn số 1 của ĐT Pháp gia nhập Spurs từ Lyon với giá 12 triệu bảng trong ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa hè nhưng đã không được bắt chính trong trận đấu với Norwich. Trong khi Friedel đã thi đấu rất hay ở trận đấu đó với những pha cứu thua xuất sắc dù Spurs chỉ có được một điểm.

Thủ thành 41 tuổi người Mỹ tỏ ra rất quyết tâm: “Tôi đang là thủ môn số 1 trong đội và tôi sẽ cố giữ vị trí của mình. Tôi sẽ có mặt mỗi ngày tại sân tập của đội bóng và làm việc hết mình. Tôi sẽ cố gắng duy trì thể lực và phong độ để được thi đấu thường xuyên”.

+ M.U mở rộng mạng lưới săn tìm tài năng ở Nam Mỹ

Sir Alex Ferguson đã chỉ định cho đội ngũ săn lùng tài năng của M.U tập trung tìm kiếm tài năng ở khu vực Nam Mỹ và Mexico. Ông muốn đội chủ sân Old Trafford có lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh để đưa về những tài năng trẻ sáng giá nhất. HLV người Scotland đang đi nghỉ tại Mỹ trong thời gian ĐTQG thi đấu. Ông đang tích cực liên lạc với một vài tuyển trạch viên của Quỷ đỏ tại khu vực này.

Kể từ khi anh em nhà Da Silva đến M.U từ năm 2008, hầu như năm nào họ cũng mang về những tài năng trẻ từ Nam Mỹ và Mexico và đã thu được những thành công nhất định. Mới đây nhất, Angelo Henriquez đã đến với sân Old Trafford từ Universidad de Chile, theo bước chân Javier Hernandez, cầu thủ Mexico đầu tiên trong lịch sử M.U. Chicharito cũng đến M.U với giá tương tự Henriquez vào năm 2011.

+ Newcastle dính “virus FIFA”

Thủ môn Tim Krul đã trở về Newcastle sau khi dính phải một chấn thương khuỷu tay trong một buổi tập cùng đội tuyển Hà Lan. Krul đã ra sân trong chiến thắng 2-0 của Hà Lan trước Thổ Nhĩ Kì tại vòng loại World Cup 2014. Thủ môn này rất tự tin có thể chiếm một suất chính thức trong khung thành của “Oranje”.

Nhưng giờ thì Krul sẽ phải hồi hộp chờ các bác sĩ đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương mới gặp phải. Anh chắc chắn sẽ không thể tham dự trận đấu với Hungary vào rạng sáng thứ Tư.

Đây quả là tin rất xấu cho Newcastle bởi Krul là thủ môn số 1 của họ. Kể từ khi được bắt chính mùa giải trước, Krul đã bắt rất ổn định, góp công vào thành tích xếp thứ 5 tại Premier League của Chích chòe.

THANH HOÀI


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm