Đồng Nai 0-4 Đồng Tháp: Ông Sự hết bài, ông Lộc phát tài!

12/07/2015 06:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đồng Nai lại khiến hàng ngàn CĐV nhà thất vọng và có lẽ sau trận thua như chiều qua, lượng CĐV đến sân ngày càng èo uột. Nó tỷ lệ thuận với niềm tin của họ dành cho thầy trò HLV Trần Bình Sự trong kế hoạch trụ hạng mùa này.

Trước một Đồng Tháp được đánh giá ngang ngửa Đồng Nai tung ra đội hình thiên về tấn công khi bố trí cả 3 tiền đạo Hải Anh, Nsi, Henry chơi trung phong.

Sức công của Đồng Nai chỉ được thể hiện trong những phút đầu trận, sau đó như thường lệ, sự chậm chạp và kém chính xác của Nsi ngay cơ hội đầu tiên đã báo hiệu một ngày không may nữa cho đội chủ sân Biên Hòa.

Trong khi chủ nhà còn bế tắc thì họ đã nhận đòn hồi mã thương chí mạng. Hàng thủ vốn mắc sai lầm của Đồng Nai lại thể hiện sự bạc nhược. Những cầu thủ cao to như bộ đôi trung vệ Văn Pho – Ngọc Luận bất lực nhìn tiền đạo có chiều cao khiêm tốn Felix Ajala bật cao đánh đầu trong một tình huống cố định.

Bàn thua giữa hiệp đó của Đồng Nai là bước ngoặt, mở ra trận đấu theo đúng ý đồ mà ông Lộc “cá lóc” mong muốn. Có vốn, ông Lộc tiếp tục chỉ đạo học trò chơi chậm, chắc và rình rập thời cơ phản công. Những lựa chọn nhân sự mà ông Lộc áp dụng cho Đồng Tháp đúng tuyệt đối. Ngay khi được vào sân trong hiệp 2, Thanh Hiền đã đền đáp niềm tin của ông thầy với một cú đá phạt hiểm hóc đưa bóng lơ lửng khiến cả hàng thủ chủ nhà chôn chân.

Chứng kiến lối đá rời rạc của đội nhà, các CĐV Đồng Nai chỉ biết ngao ngán. Dưới sân, HLV Trần Bình Sự cũng không có sự lựa chọn nào khả dĩ hơn. Trong khi những sự thay người như Đức Nhân, Minh Trung vào sân chưa phát huy hiệu quả gì thì Đồng Nai lại nhận tiếp 2 bàn thua.

Nhìn Felix nhảy múa giữa hàng hậu vệ Đồng Nai trước khi biến Thanh Diệp thành trò đùa và ngay cả cầu thủ chưa đến 18 tuổi Công Thành ghi bàn thắng thứ 2 ở V-League năm nay mới cám cảnh cho thầy trò ông Sự. Còn với ông Lộc “cá lóc”, thêm một lần người ta phải nhớ đến tài liệu cơm gắp mắm của thuyền trưởng gốc Đồng Tháp.

Từ một CLB đã giải thể, được cứu sống và chuẩn bị hời hợt, nhưng Đồng Tháp đang sống khỏe nhờ nguồn lực dù rất hạn chế của chính địa phương mình.

Thua đối thủ cạnh tranh vé trụ hạng trực tiếp, Đồng Nai được nhận diện là ứng viên xuống hạng sáng giá nhất năm nay. Điều cần nói thêm là cho đến trước khi cuộc so tài chiều qua diễn ra, lợi thế cho Đồng Nai rất lớn khi những đội nhóm cuối HAGL hay XSKT Cần Thơ đều bất lợi trên sân khách.

Bất chấp ông Sự nói cứng trong phòng họp báo Đồng Nai vẫn còn lợi thế là 6 trận lượt về, nhưng những gì họ đã làm CĐV nhà ngao ngán lại chứng minh cửa trụ hạng không dễ gì.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm