Wimbledon cấm vuvuzela!

20/06/2010 11:42 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Diễn ra đúng thời điểm World Cup là một thiệt thòi lớn đối với Wimbledon 2010. Và để đối phó với tình cảnh này, BTC giải đã ra quyết định không phát sóng các trận đấu ở Nam Phi, cũng như cấm tiệt tiếng kèn vuvuzela.
 

Chiếc kèn vuvuzela - Ảnh Getty

Đó là một tin buồn với không ít fan hâm mộ đã lỡ mua vé xem Wimbledon năm nay. Việc phải hy sinh thú vui bóng đá để tập trung cho quần vợt không bao giờ là dễ dàng cả, nhất là khi VCK có sự hiện diện của ĐT Anh. Sau hai trận hòa liên tiếp trước Mỹ và Algeria, cuộc đấu giữa Anh và Slovenia vào ngày 23/6 tới sẽ có ý nghĩa sống còn với thầy trò Fabio Capello, nhưng giám đốc điều hành All England Club Ian Ritchie, một người cũng rất mê bóng đá, tuyên bố thẳng thừng sẽ không phát trận đấu này trên các màn hình lớn, nhằm hướng mọi sự chú ý đến Wimbledon.
 
Tất nhiên, những fan bóng đá vẫn còn cơ hội khác để xem bóng đá, bởi lệnh cấm này không thể áp dụng bên ngoài khu vực thi đấu của Wimbledon. Họ có thể theo dõi World Cup ở nhà riêng hoặc các quán bar. Nhưng khi ấy, sẽ rất bất tiện cho những ai muốn theo dõi cả hai môn thể thao này. Để xem bóng đá, họ sẽ phải đi hàng cây số trước khi quay trở lại giành tình yêu cho trái banh nỉ.
 
Cũng trong tuyên bố ngày hôm qua, BTC Wimbledon cũng cấm tiệt loại kèn vuvuzela ở các địa điểm thi đấu. Đây là điều dễ hiểu bởi trong thi đấu quần vợt, sự tập trung dành cho các tay vợt là hết sức quan trọng. Đến các cầu thủ còn ngán tiếng vo ve khó chịu như vậy, huống chi là những tay vợt, những người đặc biệt khó tính về khoản này.
 
Sở dĩ Wimbledon phải áp dụng lệnh cấm này vì trong những ngày vừa qua, có một nhóm CĐV đã mang những chiếc kèn này tới khu vực đồi Henman trong khu thi đấu của Wimbledon và gây lên những âm thanh hết sức khó chịu. Theo Ritchie, những người này chắc chắn sẽ không được bén mảng đến các địa điểm thi đấu, nếu như không giao nộp vuvuzela.
 
P.Chi 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm