(TT&VH) - Trong suốt 157 tuần qua, Nadal đã phải cam chịu phận "dưới một người, trên vạn người", song chưa có bao giờ anh lại đầy hy vọng lật đổ Federer như lúc này. Lý do: ngai vàng của tay vợt người Thụy Sĩ đang lung lay thực sự.

Nhưng trận thua 6-2, 5-7, 4-6 trước Gilles Simon tại vòng 2 Canada Masters vừa qua thực sự là một nỗi thất vọng. Federer đã phải trả giá khi mắc tới hơn 20 lỗi đánh hỏng trước tay vợt người Pháp này. Dù đã khởi đầu đầy mạnh mẽ khi thắng séc thứ nhất với tỷ số 6-2, Federer đã gặp vấn đề trong những cú đánh thuận tay trong khi Simon lại luôn nguy hiểm trong các pha đánh bóng cuối sân hiểm hóc và lội ngược dòng thành công.
Hôm thứ Hai vừa qua, Simon đã giành danh hiệu ATP thứ 4 trong sự nghiệp sau chiến thắng ở giải Indianapolis mở rộng và leo lên vị trí 22 thế giới, cao nhất trong sự nghiệp anh. Trái lại, đây cũng là lần thứ 2 trong năm nay, tay vợt người Thụy Sĩ gục ngã ngay trận đầu tiên của một giải đấu ATP. Trước đó, anh từng thua Andy Murray ngay ở trận đầu tiên của giải Dubai mở rộng hồi tháng Ba vừa qua. Trong suốt 6 năm qua, đây mới là lần đầu tiên có một tay vợt hạt giống số 1 chịu thua ngay từ vòng đầu tiên của giải Canada Masters. Người gần nhất chịu thất bại tương tự là Lleyton Hewitt ở giải năm 2002.
Federer đang lo lắng, nhất là khi Nadal vẫn giữ phong độ hết sức ổn định. Tay vợt người TBN đã mở màn chiến dịch chinh phục Canada Masters năm nay bằng chiến thắng khá dễ dàng 6-4, 6-2 trước đối thủ hạng 123 thế giới Jesse Levine. Thất bại của Federer càng khiến Nadal thêm động lực để thi đấu bởi anh có cơ hội rất lớn để rút ngắn về mặt điểm số so với kình địch người Thụy Sĩ.