Chelsea bị đội hạng ba Brentford cầm hòa: Sẽ còn tệ hơn Villas-Boas?

28/01/2013 07:50 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sân nhà của họ chỉ cách nhau không đầy 10 km, và Brentford vốn là đội “dự bị” của các CĐV Chelsea, khi những người vẫn tới Stamford Bridge mỗi cuối tuần sẽ chuyển sang Griffin Park khi đội bóng áo xanh xa nhà. Tối hôm qua, đội dự bị đã thắng đội chính thức, dù kết quả là một trận hòa.

Benitez không cho ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng cũng không hề là một đội hình yếu. Đội trưởng John Terry trở lại, khiến hàng thủ Chelsea là mạnh nhất với bộ tứ vệ Branislav Ivanovic, Gary Cahill, Terry và Ashley Cole. Phía trên, Ramires, Oscar và Fernando Torres cũng có mặt. Chất lượng sân Griffin Park không tốt sau khi tuyết và mưa lớn gây khó khăn cho cả hai phía sau hồi còi khai cuộc.

Tuy nhiên, đó không thể là lý do cho lối chơi hoàn toàn thiếu sinh khí của đội khách, vốn được coi là ở một đẳng cấp khác hẳn so với đối thủ của họ, chỉ chơi ở League One. Chelsea thể hiện phong cách rất điển hình cho một đội bóng của Benitez. Họ không thể kiểm soát bóng đủ lâu để gây ra áp lực cho Brentford suốt nửa giờ đồng hồ đầu tiên. Đội chủ nhà không ngần ngại chơi tấn công và chính họ mới là đội có cơ hội rõ ràng đầu tiên khi Adam Forshaw có cú dứt điểm chệch khung thành thủ môn Ross Turnbull trong gang tấc ở phút 31.

Từ hồi còi khai cuộc, những tiền vệ lẽ ra phải gánh vác nhiệm vụ sáng tạo của Chelsea, Oscar và Marko Marin, không thể hiện được gì nhiều và khiến đội bóng áo xanh trông rất giống với Liverpool vào những tháng cuối cùng dưới thời Benitez, lạc lối, thiếu sinh khí và hoàn toàn không biết mình cần phải làm gì.

Vấn đề của đội khách có vẻ như không chỉ nằm ở lối chơi, mà trước hết là về mặt tâm lý. Brentford tỏ rõ họ muốn chiến thắng hơn hẳn so với Chelsea, dù các cầu thủ của Benitez đã bị loại khỏi Champions League, League Cup và không có nhiều hy vọng ở Premier League. Từ sai lầm của tiền vệ kỳ cựu Frank Lampard, bóng tới chân Harry Forrester và quả tạt của anh tạo điều kiện cho chân sút người Italia Marcello Trotta mở tỉ số cho đội chủ nhà 4 phút trước giờ nghỉ.

Torres đã hết tịt ngòi, nhưng...

Không có gì ngạc nhiên khi sau hiệp 1, Benitez cúi đầu rời sân, sau lưng là những tiếng la ó của các CĐV Chelsea. Nhưng một người còn có thể thất vọng hơn HLV người TBN sau 45 phút đầu ở Griffin Park là Marin. Anh hầu như chẳng làm gì ở Brentford. Tiền vệ người Đức hẳn phải hối tiếc về quyết định tới Stamford Bridge, mắc kẹt trong những cuộc chuyển giao bất tận và chưa bao giờ thực sự có cơ hội thể hiện mình, dù cách đây không lâu, anh đang là một trong những ngôi sao đang lên triển vọng nhất của bóng đá Đức.

Dẫu sao, Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn hẳn và họ bắt đầu thể hiện điều đó trong hiệp 2. Đầu tiên là bàn cân bằng tỉ số tuyệt đẹp của Oscar ở phút 55, nối tiếp bằng một thế trận áp đảo cho tới quả phạt đền nhiều tranh cãi khi trọng tài Jonathan Moss xác định Turnbull đã phạm lỗi với cầu thủ vào sân thay người của Brentford, Tom Adeyemi, trong vòng cấm địa. Đội chủ nhà vượt lên nhờ pha sút phạt đền thành công của Harry Forrester.

Đến lúc này, Benitez buộc phải tung tất cả những gì ông còn trong tay vào sân, với Demba Ba thay cho tiền vệ cánh Ryan Bertrand và lần đầu tiên cặp Ba-Torres cùng xuất hiện trên hàng công áo xanh. Sự có mặt của chân sút người Senegal có vẻ như đã giúp tiền đạo người TBN bừng tỉnh sau gần 90 phút khá nhạt nhòa và ghi bàn ấn định tỉ số đẹp mắt vào lúc Brentford chỉ còn cách cuộc lật đổ ngoạn mục 7 phút đồng hồ.

Trận đấu kết thúc với những màn hát hò lý thú từ các khán đài sẽ khiến Benitez có một buổi tối mất ngủ. “Vô địch châu Âu” các CĐV chủ nhà hát vang. “Trò hề, trò hề”. Bên phía Chelsea thì vẫn là giọng điệu chỉ trích HLV người TBN như thường lệ: “Rafa, ông đang làm gì đấy? Ông đang làm gì đấy?”

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

8 Với bàn thắng vào lưới Brentford, Torres đã chấm dứt chuỗi 8 trận tịt ngòi liên tiếp.

44 Brentford đang xếp thứ 3 ở League One, tức là kém Chelsea đến 44 bậc trên BXH các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh.

52,6% Tỷ lệ chiến thắng của Chelsea dưới thời Rafa Benitez. Kể từ năm 1998 đến nay, thành tích này chỉ hơn mỗi giai đoạn dưới thời Villas-Boas.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm