Bạn đọc viết| U23 Việt Nam - được gì và mất gì?

18/11/2011 10:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch SEA games 26, U23 Việt Nam kết thúc chặng đường vòng bảng với nhiều thứ đạt được như mong muốn, đi cùng với đó, có không ít thứ phải mất đi.

Được gì?

Thứ nhất: U23 Việt Nam cán đích vị trí đầu bảng B để đường hoàng tiến vào bán kết, qua đó thể hiện sức mạnh của một ứng cử viên cho chức vô địch. Điều này đã tác động và thách thức các ứng cử viên còn lại. Chủ nhà Indonesia và đương kim vô địch Malaysia, chẳng ai muốn giáp mặt U23 Việt Nam ở bán kết, và trận thắng bất ngờ trước đội chủ nhà của U23 Malaysia đã nói lên điều đó. Nhưng với U23 Việt Nam, họ đã xác định từ lâu, để hoàn thành “giấc mơ vàng”, thì mọi đối thủ đều như nhau, phải đánh bại.

Thứ hai: Chặng đường vòng bảng kết thúc cũng là lúc thuyền trưởng F. Goetz đã định dạng xong bộ khung tối ưu mà ông thực sự ưng ý nhất. Sự thật, trong đầu ông F. Goetz lúc này đang có những hảo thủ tốt nhất cho mục tiêu dài hơi tại SEA games 26. Và khi cần, trong tay vị chiến lược gia người Đức còn có những “kép phụ” không hề thua kém, sẵn sàng xung trận bất kỳ lúc nào. Rõ ràng, với đội hình ưu tú nhất hiện đang sở hữu, ông Goetz chẳng ngại gì khi không đưa quân “chinh phạt” những đối thủ đáng gờm bên kia bảng A. Khi đội hình đã vào phom, lối chơi giữa các vị trí nhuần nhuyễn thì sức mạnh của U23 Việt Nam sẽ tăng lên gấp bội, và là thách thức không hề nhỏ với những đội bóng đang “lăm le” cho mục tiêu đoạt cúp.


Thứ ba: Việc “thuần phục ngựa ô” Đông timor và nối tiếp là những chiến thắng trước U23 Brunei và U23 Lào, tâm lý của các cầu thủ U23 Việt Nam dần đi vào ổn định, sự tự tin đã trở lại, và đây là điều cần thiết trước những trận cầu có tính chất quyết định. Có được điều này là nhờ vào những “liệu pháp tinh thần” từ ông thầy người Đức, các cầu thủ trẻ chúng ta đã vượt qua “chính mình” để cống hiến cho NHM những trận cầu rực lửa. Có thể nói, hiện tại U23 Việt Nam đã vượt qua “đối thủ chính mình - đối thủ lớn nhất” để ổn định tâm lý, lấy lại sự tự tin cho cuộc đua gay cấn ở phía trước. Cần nhấn mạnh rằng, trước những đối thủ nặng ký như đương kim vô địch Malaysia hay chủ nhà Indonesia, ngoài yếu tố chuyên môn, một tâm lý vững vàng, đi kèm với đó là sự tự tin và quyết tâm cao độ là điều cần kíp nhất ở U23 Việt Nam lúc này.

Mất gì?

Thứ nhất: Điều đầu tiên phải thừa nhận chính xác rằng, lối chơi của U23 Việt Nam sau 5 trận vòng bảng đã được các đối thủ “săm soi” khá kỹ. Thực tế, quãng thời gian vòng bảng ấy đủ dài để các đối thủ nghiên cứu lối chơi của U23 Việt Nam nhằm tìm ra cách khắc chế hiệu quả. Điểm mạnh trong lối chơi của U23 Việt Nam là phối hợp nhỏ cự ly gần kết hợp giãn biên, nguy hiểm ở những pha chọc khe trung lộ nên không loại trừ khả năng đối phương sẽ “bày binh bố trận” để phục chúng ta. Hàng thủ trong những trận đấu vừa qua cũng có một số tình huống chưa thật sự ăn khớp và bọc lót hiệu quả, chắc chắn đối phương sẽ lưu tâm điểm này. Thật vậy, chưa biết chuyện gì xảy ra, quan trọng là U23 Việt Nam cần phải hết sức thận trọng và thật sự linh hoạt trong lối chơi.

Thứ hai: Vấn nạn chấn thương và thẻ phạt là bài toán nan giải. Phần lớn các đội bóng chạm trán với U23 Việt Nam ở vòng bảng đều có lối chơi rắn, không ngại va chạm và điều đó đã gây ra hàng loạt chấn thương cho các học trò ông Goetz. Nói như BHL tuyển U23 Việt Nam, “lấy con người phục vụ chiến thuật” và khi con người “có vấn đề” (chấn thương) thì hẳn sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến thuật. Vòng bán kết đã cận kề, thế nhưng danh sách chấn thương của U23 Việt Nam vẫn được cập nhật liên tục. Và cái tên mới nhất được xướng lên là Hoàng Đình Tùng. Đúng là, vấn nạn chấn thương như đang thách thức “giấc mơ vàng” của U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, vấn đề thẻ phạt cũng đang bào mòn dần sức mạnh đoàn quân ông Goetz. Đáng nói, chiếc thẻ đỏ đáng tiếc của Long Giang trong trận đấu với U23 Lào thực sự làm đau đầu BHL lúc này. Bởi Long Giang là một trong những “con át chủ bài” trong hệ thống phòng ngự, mất Long Giang là thiệt thòi không hề nhỏ của U23 Việt Nam cho chặng đường vốn rất khốc liệt ở phía trước.

Chặng đường phía trước vốn cam go, “giấc mơ vàng” vẫn còn rất xa với đoàn quân ông Goetz thì việc nhìn lại vòng đấu bảng mà ngẫm xem: U23 Việt Nam đã làm được cái gì - mất cái gì? Đó âu cũng là một việc cần làm để kiện toàn mình trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn.

Nguyễn Viết Hảo

Kp6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

* Khó khăn, nhọc nhằn, tranh cãi, may mắn... dù thế nào, U23 Việt Nam cũng đã hoàn thành chỉ tiêu vượt qua vòng bảng với ngôi đầu bảng. Nhưng trước mắt đang là một thách thức rất lớn. Thậm chí có thể xem là lớn nhất ở SEA Games này. Đối mặt với chủ nhà Indonesia với dàn cầu thủ trẻ khỏe, trong sức ép chắc chắn là cực kỳ khủng khiếp các khán giả cuồng nhiệt, thầy trò ông Goetz cần phải chơi với 100% khả năng, hoặc hơn, nếu không muốn phải sớm chia tay với giấc mơ Vàng.

Giờ là lúc thầy trò ông Goetz cần hơn hết những lời động viên, khích lệ. Nhưng họ cũng cần những ý kiến phê bình thẳng thắn nhất để tự nhìn lại mình. Hãy chứng tỏ bạn là một CĐV đích thực của U23! Hãy gửi tới Thành Lương và đồng đội những lời động viên, nhắn nhủ! Và hãy cho chúng tôi biết, đâu là những điểm trong lối chơi mà Việt Nam cần phải cải thiện ngay, đâu là những mắt xích cần được thay thế, đâu là chìa khóa cho chiến thắng... Hãy cùng nhau góp sức cho chiến thắng, bằng cách gửi những tin nhắn, ý kiến hoặc bài viết vào địa chỉ hòm thư điện tử trongnuoc.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm