Sẽ có chung kết toàn Bồ ở Dublin: Porto đè bẹp Villarreal

30/04/2011 10:11 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Màn trình diễn chói sáng của Falcao giúp Porto nhấn chìm đội bóng của La Liga, Villarreal, với tỷ số ấn tượng 5-1 trên sân nhà. Ở cặp bán kết còn lại, Benfica vượt qua người đồng hương Braga với chiến thắng sít sao 2-1. Như vậy, viễn cảnh trận chung kết tại Dublin vào tháng tới sẽ toàn đại diện Bồ Đào Nha đang sắp trở thành sự thật.

Với những gì Porto và Villarreal thể hiện từ vòng tứ kết, người ta tin rằng đây là trận chung kết sớm. Nhưng chẳng ai ngờ, lượt đi của trận "chung kết sớm" lại diễn ra chênh lệch đến vậy. Ở vòng trước, Porto loại một đối thủ khá xương xẩu Spartak Moscow khỏi cuộc chơi với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là... 10-3. Villarreal cũng chẳng phải tay vừa khi hạ nhục vô địch Hà Lan, Twente, tại châu Âu với chiến thắng chung cuộc... 8-2.

Porto giành chiến thắng dễ dàng - Ảnh Getty

Đây là hai CLB có hàng tấn công xuất sắc nhất tại Europa League mùa này và cũng sở hữu 2 chân sút hàng đầu của giải đấu. Tại châu Âu, tiền đạo Radamel Falcao đã ghi 11 bàn thắng cho đội chủ sân Estadio Dragao. Còn Giuseppe Rossi của đối thủ chỉ ít hơn 1 lần lên tiếng. Vì vậy, nhiều người đã ví von cuộc chiến giữa hai đại diện của Bồ Đào Nhà và Tây Ban Nha thực chất là cuộc đọ súng của 2 ngòi nổ trên.

Trên sân nhà, Porto chiếm thể chủ động phần lớn thời gian thi đấu nhưng thật bất ngờ khi đội khách mới là người vươn lên dẫn trước. Khi Cani ghi bàn thắng ở cuối hiệp 1, thầy trò HLV Juan Carlos Garrido những tưởng sẽ có 45 phút còn lại dễ thở nhiều. Tuy nhiên, nếu được lựa chọn lại, có lẽ Villarreal không nên "gây tổn thương" cho Porto như thế. Bởi sau giờ nghỉ giải lao, đội chủ nhà đã vươn lên vô cùng mạnh mẽ. Pha lập công của Guarin xen giữa 4 bàn thắng của Falcao đã giúp Porto hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Phía đối diện, dù được đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng Rossi lại có một trận đấu hoàn toàn mờ nhạt. Và giờ đây, đội bóng của chân sút người Italia gần như đã hết hy vọng tại Europa League khi bị dẫn 1-5 ở lượt đi.

Cặp đấu bán kết còn lại cũng có phần thắng nghiêng về đội chủ nhà. Hai đội bóng đang xếp thứ 2 và 3 tại giải VĐQG Bồ Đào Nha đụng độ nhau tại Estadio da Luz. Benfica đang xếp thứ 2 và hơn Baraga tới 14 điểm tại Primeira Liga. Đây là hai CLB đã góp mặt tại Champions League mùa này và bị đẩy xuống giải đấu hạng hai của châu Âu hồi tháng Giêng.

Benfica đã phục thù được trận thua 1-2 hồi tháng Ba khi đánh bại đối thủ này cũng với tỷ số trên. Đã quá hiểu nhau nên một thế trận khá cân bằng được diễn ra như dự đoán và hiếm có cơ hội nguy hiểm được tạo ra từ hai phía. Dù vậy, chỉ chưa đầy 10 phút từ 50 đến 59, khán giả tại Estadio da Luz đã được chứng kiến liên tiếp 3 bàn thắng. Jardel bên phía Benfica phá vỡ thế cân bằng của trận đấu với pha đá bồi cận thành. Chỉ 3 phút sau, Braga có bàn gỡ sau cú đánh đầu "vu vơ" của đội trưởng Vandinho. Tuy nhiên, phút 59, Cardozo tái lập khoảng cách cho đội chủ nhà bằng pha đá phạt hàng rào vô cùng đẹp mắt.


HÀ DƯƠNG


1 - Đây là lần đầu tiên có 3 đại diện Bồ Đào Nha tại vòng bán kết Europa League. Và rất có thể cũng là lần đầu tiên trận chung kết sẽ toàn CLB của Bồ.

5 - Porto ghi trung bình 5 bàn trong 3 trận đấu gần đây, trong đó Falcao đóng góp 8/15 bàn thắng.

15 - Số pha lập công của Falcao tại Europa League mùa này. Thành tích đó đã giúp chân sút người Colombia sánh ngang với Jürgen Klinsmann, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu hạng 2 của châu Âu trong một mùa bóng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm