Đi khỏi Atletico thôi, Falcao!

24/02/2013 14:46 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Radamel Falcao từng nhiều lần khẳng định anh sẽ chỉ đưa ra quyết định về tương lai khi mùa giải này kết thúc. Với những gì Atletico đang trải qua, để tiến thêm bước nữa trên con đường vinh quang, “El Tigre” không nên ở lại sân Vicente Calderon thêm một mùa giải nào nữa.

Falcao nên rời Atletico ngay mùa Hè 2013.

Atletico có rất nhiều tham vọng. Điều này được minh chứng bằng những nỗ lực của các quan chức ở sân Vicente Calderon trong thời gian qua. Mới đây, Tổng giám đốc Gil Marin cũng đã đạt được thỏa thuận với Simeone về bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm, kéo dài đến tháng 6/2017. Nếu không có gì bất ngờ, hai bên sẽ chính thức ký hợp đồng mới sau trận lượt về bán kết Cúp Nhà Vua, gặp Sevilla.

Ở Tây Ban Nha, nơi mà các CLB rất hiếm khi trao hợp đồng dài hạn cho HLV, việc Atletico giữ chân Diego Simeone đến 2017 là trường hợp đặc biệt. Điều này cho thấy, Chủ tịch Enrique Cerezo và TGĐ Gil Marin đặt niềm tin rất lớn vào Simeone, trong việc xây dựng một đế chế hùng mạnh, mà gần hai thập niên vừa qua người hâm mộ ở Vicente Calderon chỉ biết mỏi mòn chờ đợi.

Tuy nhiên, cần phải xem lại việc Atletico nuôi tham vọng đua tranh ngang ngửa với Barca và Real. Trong cuộc chiến với Barca, Atletico hoàn toàn lép vế. Cho đến thời điểm này, việc Atletico xếp trên Real cũng không hoàn toàn do năng lực của đội bóng. Atletico thua toàn diện trận derby lượt đi, và giành vị trí cao hơn nhờ chính Real tự vấp ngã.

Nếu bảo Atletico thực sự muốn phá vỡ cuộc đua song mã Barca - Real, đội bóng đỏ - trắng đã không “im lặng” trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất. Tổng số tiền mà Atletico chi ra mùa hè 2012 và trong tháng Giêng vừa qua, chỉ gói gọn ở 5 triệu euro. Con số này chẳng thấm vào đâu so với mùa hè 2011, khi hàng loạt vụ bom tấn được thực hiện, với Falcao, Arda Turan hay Diego. Mùa hè 2012, Atletico tiết kiệm ngân sách đến mức không mua lại Diego - nhạc trưởng của danh hiệu Europa League 2011-12.

Atletico có tham vọng, nhưng thực tế họ vẫn đang an phận không đủ sức để tạo thành thế chân kiềng tại La Liga. Trong bối cảnh ấy, Falcao không nên gắn bó thêm với Atletico nữa.

Trong hai mùa giải vừa qua, Falcao luôn là ngôi sao sáng nhất Europa League, cùng với Porto và với chính Atletico. Nhưng, Champions League vẫn chỉ là ước mơ của “El Tigre”. Đã bước sang tuổi 27, và Falcao chỉ được hít thở không khí Champions League trong 8 trận mùa 2009-10, với 4 bàn. Gần như chắc chắn mùa tới Atletico sẽ có mặt trên sân chơi danh giá nhất châu Âu, nhưng cơ hội để tiến xa là không nhiều, trong khi thứ mà Falcao mơ đến là vinh quang, chiếc Cúp và những bàn thắng.

Như vậy, ra đi trong mùa hè 2013 là giải pháp tốt nhất cho sự nghiệp của Falcao. Nếu cứ mãi gắn bó trên mặt sân Vicente Calderon, rất khó để “El Tigre” bước lên một tầm cao mới. Thậm chí, khi mà chiếc áo đỏ - trắng đã trở nên quá chật chội, nếu không sớm đến một môi trường mạnh mẽ hơn, không loại trừ năng lực và phẩm chất sát thủ của Falcao sẽ suy giảm.

Chelsea và Man City là những lựa chọn hấp dẫn, cả về danh vọng lẫn tiền bạc. Nếu muốn tiếp tục gắn bó với môi trường La Liga quen thuộc, Bernabeu là địa điểm đầy lôi cuốn. Điều duy nhất còn lại phục thuộc vào chính lựa chọn của Falcao.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Falcao rơi vào tầm ngắm của... Arsenal

Tờ Daily Mail của Anh vừa tiết lộ một thông tin cực sốc: HLV Arsene Wenger của Arsenal sẵn sàng chi ra số tiền lên đến 80 triệu bảng (bằng với giá Real mua Ronaldo) để đưa Radamel Falcao về sân Emirates.

Falcao hiện là đối tượng theo đuổi của Man City, Chelsea, PSG và cả Real Madrid. Nhưng không ai nghĩ rằng Arsenal có thể tham gia cuộc đua này. Từ xưa đến nay, Arsenal luôn tỏ ra "khiêm tốn" trên TTCN và trong lịch sử, họ chưa bao giờ mua cầu thủ nào có giá hơn 20 triệu bảng. Nhiều khả năng, thông tin mà tờ Daily Mail đưa ra chỉ là... tin đồn mà thôi.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm