Atletico Madrid: Ai mặc vừa chiếc áo của Falcao?

30/05/2013 07:36 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Radamel Falcao đã tới Monaco làm kinh tế, và Atletico ngay từ lúc này đã khởi động chiến dịch tìm người thay thế.

Mất Falcao, "số 9" không còn là "đặc sản" của Atletico.

Với 45 triệu euro thu được từ việc bán chân sút người Colombia, "Los Rojiblancos" dư sức chiêu mộ một chân sút đẳng cấp cỡ Edinson Cavani thay thế. Nhưng những động thái từ Vicente Calderon lại cho thấy đội bóng của Diego Simeone chỉ muốn một tiền đạo vừa tầm.

Đó có thể là một sai lầm, nếu nhìn vào những gì đã diễn ra ở Atletico trong suốt hơn một thập kỷ qua. Sở dĩ Atletico vốn có lực lượng không lấy gì làm mạnh vẫn duy trì được vị trí thường xuyên trong nhóm dự Cúp châu Âu là bởi họ luôn sở hữu những "số 9" siêu hạng.

Và điều đặc biệt là "số 9" sau lại xuất sắc và nguy hiểm hơn "số 9" trước. Họ từng có cặp tiền đạo giỏi Lyuboslav Penev - Kiko trong chiến tích giành cú đúp Liga - Cúp Nhà Vua mùa bóng 1995-96, nhưng tất cả đều nhanh chóng bị lãng quên khi Christian Vieri xuất hiện. "Bobo" chỉ đá một mùa 1998-99 nhưng ghi đến 29 bàn trong 32 trận.

Ngay sau khi Vieri được bán cho Lazio, Atletico lại mua Jimmy Floyd Hasselbaink. Chân sút người Hà Lan cũng chỉ gắn bó với sân Calderon một mùa nhưng thành tích hoàn toàn vượt trội: 35 bàn trong 47 trận. Sự ra đi của Hasselbaink năm 2000 lại là khởi đầu cho một "số 9" huyền thoại, Fernando Torres, người gắn bó với màu áo đỏ - trắng 7 năm (2000-2007), chơi 249 trận và ghi 91 bàn (0,37 bàn/trận).

Torres ra đi cũng là lúc Sergio Aguero (101 bàn trong 230 trận, bình quân 0,43 bàn/trận) và Diego Forlan (96 bàn trong 198 trận, 0,48 bàn/trận) nổi dậy. Cặp đôi ấy đồng loạt chia tay trong mùa hè 2011, nhưng đội bóng bên bờ sông Manzanares không yếu đi mà còn mạnh hơn với sự xuất hiện của Falcao, chân sút đạt hiệu suất 0,77 bàn/trận ở hai mùa vừa qua.

Sự ra đi của Falcao có thể khiến những "số 9" không còn là "đặc sản" của Atletico nữa. Trong số những tiền đạo còn lại của đội bóng Madrid không có ai phù hợp với vị trí tiền đạo cắm.

Diego Costa với khả năng di chuyển rộng khắp và lối chơi rất "quái" phù hợp với vai trò tiền đạo lùi hơn là trung phong. Adrian Lopez thì suốt mùa giải này chỉ biết đánh bóng ghế dự bị và ghi vỏn vẹn 4 bàn. Những mục tiêu mà "Los Rojiblancos" đang nhắm tới để thay thế Falcao cũng không phải là những tên tuổi lớn, bao gồm Pablo Osvaldo và Leandro Damiao.

Báo chí Italia đưa tin người đại diện của Osvaldo đã gặp gỡ lãnh đạo Atletico để thương lượng. Osvaldo từng được Atletico theo đuổi năm 2011 nhưng sau đó lại chọn Roma (và Atletico đã chuyển hướng săn Falcao). Roma có thể bán cầu thủ ghi 16 bàn tại Serie A mùa này với giá 15 triệu euro. Rõ ràng Osvaldo là cái tên quá khiêm tốn khi đặt bên cạnh Falcao.

Một mục tiêu khác là Leandro Damiao tới từ CLB Internacional. Damiao từng là vua phá lưới tại Olympic London 2012, đã được gọi vào đội tuyển Brazil tham dự Confederations Cup và được HLV Felipe Scolari nhắm tới cho chiến dịch World Cup 2014. Tuy nhiên Damiao vẫn chỉ được xem là một cái tên tiềm năng và không có gì đảm bảo rằng cầu thủ 23 tuổi này sẽ thích nghi nhanh với môi trường bóng đá châu Âu.

Nếu không có được "số 9" giỏi, Atletico chắc chắn sẽ gặp khó trong mùa giải tới bởi họ đã để mình lệ thuộc thái quá vào Falcao.

H.Trinh
Thể thao & Văn hóa

Mua thêm Alejandro Gomez

Một vị trí cần tăng cường của Atletico là tiền đạo cánh và đội bóng thành Madrid đang liên hệ với Alejandro Gomez của Catania. Cuối tuần sau người đại diện của cầu thủ người Argentina sẽ bay tới Italia để thương thảo với Catania về vụ chuyển nhượng đến Atletico. Catania muốn bán cầu thủ 25 tuổi với giá 9-10 triệu euro nhưng Atletico không chấp nhận mức giá ấy.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm