Arsenal trả giá cho chiến thắng trước Stoke City

24/02/2011 09:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Dù đã thu hẹp khoảng cách với Manchester United sau trận đá bù với Stoke City nhưng Arsenal đã phải chịu một tổn thất lớn khi bộ đôi Theo Walcott và Cesc Fabregas cùng dính chấn thương.

Bàn thắng duy nhất của trung vệ Squilaci đã giúp Arsenal thu hẹp khoảng cách với Man United xuống còn 1 điểm. Tuy đã đá nhiều hơn đối thủ một trận nhưng chắc chắn khoảng cách ít ỏi này sẽ giúp đội bóng của Arsene Wenger tạo ra một áp lực nhất định lên đội quân của Sir Alex Ferguson.

Walcott phải rời sân bằng cáng - Ảnh Getty

Tuy nhiên, để có được chiến thắng, Arsenal phải trả giá với chấn thương của hai trụ cột. Trong trận đấu ở Emirates, Walcott đã phải rời sân khi trận đấu còn khoảng 20 phút sau pha va chạm với Dean Whitehead của đội khách. Chấn thương đồng nghĩa với việc cầu thủ chạy cánh này sẽ không thể ra sân trong trận chung kết Carling Cup với Birmingham City diễn ra vào cuối tuần này.

"Theo Walcott  bị rạn mắt cá và chắc chắn cậu ấy sẽ không thể có mặt trong trận chung kết Carling Cup. Tôi không biết thời gian cụ thể cậu ấy sẽ trở lại nhưng sẽ không kịp hồi phục cho trận đấu cuối tuần này", Sky Sports dẫn lời của nhà cầm quân người Pháp sau trận đấu.

Không chỉ Walcott dính chấn thương mà ngay cả tiền vệ Cesc Fabregas cũng không thể đá đủ số thời gian ở trận gặp Stoke. Tuyển thủ Tây Ban Nha chỉ đá đúng 14 phút trước khi buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Arshavin. Theo tiết lộ của các nhân viên y tế, Fabregas dính chấn thương gân khoeo.

"Fabregas có vấn đề với gân khoeo. Chúng tôi cần phải chờ kết quả kiểm tra vào ngày mai. Sẽ rất khó để chuẩn đoán mức độ ngay trong tối nay. Hi vọng mọi việc sẽ không quá xấu cho Arsenal", Wenger lo lắng.

Những thông tin ban đầu cho hay khả năng Fabregas có thể kịp trở lại để đá trận chung kết Carling Cup cuối tuần này là tương đối khả quan. Tuy nhiên, với việc mất liền hai trụ cột trong một trận đấu, các cầu thủ Arsenal đang phải hứng chịu hậu quả từ một lịch thi đấu với cường độ liên tục. Hiện tại, đội bóng của Wenger vẫn đang đá đủ trên cả 4 mặt trận (Champions League, Premier League, FA Cup, Carling Cup). Điều đó có nghĩa họ là đội bóng duy nhất của Premier League đang phải căng sức ra đá với mật độ thi đấu dày đặc.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm