Inter: Khi Moratti thay đổi

13/04/2011 11:33 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Massimo Moratti rất lạc quan về cuộc chiến trên đất Đức. Hay nói chính xác hơn, ông chủ của Inter đang đòi hỏi một trận thắng trước Schalke, và thậm chí là chiếc vé vào bán kết Champions League.

Một tháng rưỡi trước, Massimo Moratti đã kỷ niệm 16 năm trở thành Chủ tịch của Inter theo cách mà các đồng nghiệp khác ở Italia cũng phải ghen tị. Bên cạnh ông trùm ngàng lọc dầu này là 5 danh hiệu mà Inter giành được trong năm 2010, chỉ thua kỷ lục của Barca trước đó một năm, gồm Champions League, Scudetto, Cúp Italia, Siêu Cúp Italia và Cúp thế giới.

Sau lễ kỷ niệm ấy, Moratti chờ đợi một món quà khác: cùng Inter trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch, kể từ khi giải đấu thay đổi thể thức và được gắn tên Champions League. Đó cũng sẽ là món quà ý nghĩa nhất trong dịp sinh nhật lần thứ 66 của Moratti (muộn 12 ngày), người đã sinh ra không lâu trước khi Thế chiến thứ hai kết thúc.

Chủ tịch Moratti (trái) và HLV Leonardo- Ảnh Getty

Hiện tại món quà ấy đang trở nên xa vời. Thất bại 2-5 trước Schalke trong trận lượt đi ngay trên sân nhà Giuseppe Meazza khiến Inter đang đứng trước nguy cơ bị hạ bệ. Giờ đây, giành chiến thắng 4-0 trên đất Đức là một nhiệm vụ không dễ để thực thi với thầy trò Leonardo. Schalke đang thi đấu rất tốt trên sân nhà trong khuôn khổ Champions League, và tinh thần Đức là một thứ vũ khí quan trọng để họ chống lại Inter.

Khi Inter lên chuyến bay sang Duesseldorf, Moratti đã nói vui, cái tên Schalke 04 sẽ được ứng nghiệm với thất bại 0- 4 trước Inter trong trận đấu đêm nay. Ai cũng biết đó chỉ là một lời bông đùa của vị Chủ tịch đáng kính bậc nhất Italia, nhưng đồng thời cũng có thể hiểu ông đang đưa ra mệnh lệnh buộc phải chiến thắng cho Leonardo và các cầu thủ.

Với tư cách của một tifoso, Moratti chắc chắn sẽ cổ vũ và động viên Inter trước 90 phút quyết định trên sân Arena AufSchalke. Nhưng trên tư cách một ông chủ, Moratti có quyền đòi hỏi vào chiến thắng của đội nhà, thậm chí là chiến thắng đủ để họ giành vé bán kết.

Đòi hỏi ấy có quá không, khi mà Inter phải ghi 4 bàn và giữ sạch lưới? Nó không hề quá, bởi một vị Chủ tịch luôn có quyền đòi hỏi như thế, nhất là khi Moratti hiện tại không còn như Moratti của cách đây vài năm, khi Inter vẫn đang mỏi mòn chờ đợi danh hiệu quán quân Champions League. Scudetto? Moratti đã có rất nhiều, với kỷ lục 5 lần đăng quang liên tiếp (sánh ngang Torino). Champions League cũng đã được Moratti nâng cao một năm trước.

Khi những thành công đến rất nhanh, có thể nói là ồ ạt, Moratti đã thay đổi hoàn toàn tư duy. Trong 7 năm đầu, ông chấp nhận chi 500 triệu euro để xây dựng Inter, nhưng không có cuộc chuyển nhượng nào đáng chú ý mùa hè năm ngoái. Tình yêu của Moratti với Inter vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đây là lúc ông tận hưởng vinh quang với tư cách một ông chủ, chứ không còn là CĐV. Trước quá nhiều mất mát vì chấn thương, Moratti mới chịu chi tiền tăng viện, nhưng Pazzini thì không được dự Champions League, trong khi Ranocchi quá thiếu kinh nghiệm.

Silvio Berlusconi, rồi đến Roman Abramovich, những ông chủ nổi tiếng chịu vung tiền, đều đang đòi hỏi đội bóng mang về những gì mình cần, chứ không còn đáp ứng theo nhu cầu thiết yếu của CLB. Giờ đây, đến lượt Moratti đòi hỏi những gì mà mình đầu tư, với chi phí trong 16 năm lên đến hàng tỉ euro.

N.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm