Nỗi nhớ của Fabregas

17/10/2008 15:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hôm qua, Fabregas vừa thổ lộ rằng anh nhớ những tiền vệ tài năng đã đứng bên cạnh anh: "Mùa trước, Rosicky vẫn còn đứng bên cạnh. Flamni luôn biết cách xuất hiện đúng lúc và Hleb chẳng khác nào anh trai tôi. Hàng tiền vệ giờ đã khác, không còn chơi thăng hoa, đá đẹp và kiểm soát bóng một cách chủ động như mùa trước. Điều đáng buồn là thay vì lao lên phía trước, tuyến giữa ngày càng có xu hướng thiên về phòng ngự. Đó là kết cục tất yếu bởi sự non kém về kinh nghiệm. Thật khó tưởng tượng rằng ở hàng tiền vệ Arsenal hiện tại, tôi là người già nhất".

Flamini chấp nhận từ bỏ cơ hội đá ở Champions League để được khoác áo Milan. Hleb tìm kiếm tham vọng cao xa ở Barca. Gilberto Silva cũng đã chia tay Emirates. Rosicky vẫn còn ở đó, nhưng chấn thương đã loại anh khỏi các trận đấu từ cuối tháng 1/2008. Hàng tiền vệ đá chính của Arsenal mùa trước chỉ còn sót lại Fabregas. Xung quanh anh bây giờ là những tài năng trẻ được đôn lên từ đội hình Cúp Carling hoặc tân binh. Denilson mới 20. Alex Song 21.
 
Theo Walcott chỉ mới 19 trong khi Samir Nasri kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 cách đây 4 tháng. Đúng như lời thổ lộ của Fabregas, Arsenal đang trả giá vì sự non kém về kinh nghiệm của hàng tiền vệ. Sự trẻ trung luôn đồng nghĩa với 2 mặt đối lập. Khi hưng phấn, họ có thể đạp đổ mọi cản vật, như trận thắng Porto 4-0 ở Champions League. Ngược lại, họ chẳng khác nào con tàu mất phương hướng, để rồi Arsenal phải hứng chịu thất bại trước Hull City, may mắn thoát thua trước Sunderland. Ở Premier League khốc liệt, sự ổn định của phong độ che khuất tính nhất thời của hưng phấn. Ở Champions League danh giá, bản lĩnh và kinh nghiệm lấn át sức trẻ.
 
Fabregas đang dần mất kiên nhẫn với Arsenal
 
Không cần Fabregas chỉ ra, HLV Wenger và những người yêu mến Arsenal mới nhìn thấy vấn đề của đội bóng. Thứ khiến họ lo sốt vó là ẩn ý đằng sau lời than thở trên. Chỉ 10 ngày về trước, chính Fabregas từng nói thẳng thừng rằng: "Nếu Arsenal trắng tay mùa này, tôi có thể sẽ ra đi. Đội bóng cũ Barcelona là ưu tiên số 1". Tâm trạng của Fabregas hiện tại rất giống với Henry của 2, 3 năm về trước. Như Henry, Fabregas trưởng thành và lên tầm ngôi sao là nhờ Arsenal, đội bóng mà anh gắn bó từ năm 15 tuổi.
 
Như Henry, Fabregas biết ơn và yêu mến Arsenal. Và như Henry, nếu gắn bó với Arsenal thêm vài năm nữa, sự nghiệp của anh sẽ không thể tiến xa hơn. Như thời Henry, việc Arsenal không nỗ lực giữ chân Hleb, Flamini đã cho thấy sự hạn chế của tham vọng. Sau 3 năm trắng tay, Arsenal vẫn không bổ sung ngôi sao đỉnh nào và đang đứng trước nguy cơ trở thành những Ajax, Porto của các ông lớn châu Âu, nghĩa là đóng vai trò cung cấp tài năng cho họ.
 
Fabregas thừa biết một nguyên tắc: ngôi sao lớn thì không thể thiếu danh hiệu. Tình yêu là một chuyện. Tham vọng, ước mơ là chuyện khác. Sau những lời than thở liên tiếp, Fabregas ngày càng xa tình yêu và hướng về ước mơ, trái tim vẫn ở Arsenal nhưng lý trí ở tận Barca. Thêm một điều mà Wenger cần lưu ý: nếu đến Barca, nơi có Xavi và Iniesta, tương lai ở ĐT TBN của Fabregas sẽ tươi sáng hơn.
 
Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm