28/06/2012 11:58 GMT+7
(TT&VH Online)- Tây Ban Nha đang trên con đường trở thành đội bóng đầu tiên giành ngôi vô địch ở 3 giải đấu lớn liên tiếp khi đánh bại Bồ Đào Nha trên chấm phạt đền để lọt vào chung kết EURO 2012.
Bàn thắng của Cesc Fabregas đã ấn định chiến thắng 4-2 cho La Roja sau khi cả hai đội kết thúc hiệp phụ lẫn 90 phút thi đấu chính thức mà không ghi được bàn thắng và hai cầu thủ của Bồ Đào Nha là Bruno Alves và Moutinho thất bại khi đối mặt với Iker Casillas.
Cesc Fabregas- Ảnh Sun
Thế nhưng có một bí mật nho nhỏ đã xảy ra trong loạt sút định mệnh này. Phát biểu trước báo giới trong niềm vui thắng trận, Cesc Fabregas thừa nhận rằng anh đã đổi thứ tự sút penalty. HLV đã chỉ định cựu cầu thủ của Arsenal sút lượt penalty thứ hai nhưng anh đã đề nghị ông thầy cho mình đổi sang sút cuối cùng.
“Trực giác của tôi mách bảo cho tôi điều gì đó. Trợ lý HLV Toni Grande nói tôi hãy sút cú thứ hai nhưng tôi đã đề nghị cho tôi được đá ở lượt thứ 5. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, tôi đã thầm thì với quả bóng rằng ‘đừng làm tao thất bại nhé’”, Sun dẫn lời tiền vệ của Barcelona.
Và sau đó Fabregas đã tung cú sút đầy uy lực, bóng đập trúng cột dọc nhưng vẫn bay vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Rui Patricio.
HLV Vicente Del Bosque cũng xác nhận việc Fabregas yêu cầu đổi thứ tự sút luân lưu. “Cậu ấy muốn đá cú cuối cùng để là người ấn định chiến thắng cho chúng tôi. Tất nhiên tôi chấp thuận bởi Fabregas là cầu thủ có thể mang đến cảm giác an toàn khi đứng trước chấm phạt đền”, thuyền trưởng của Tây Ban Nha chia sẻ.
K.Đ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất