Arsenal: Những tiếng la ó ở Emirates

02/08/2011 11:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Những bóng ma cũ lại trở về ám ảnh Arsenal khi Thierry Henry tái ngộ các đồng đội cũ và những CĐV áo đỏ trắng la ó đội nhà ngay tại Emirates.

Công bằng mà nói thì đội bóng của HLV Arsene Wenger đáng bị như vậy khi họ không thể chiến thắng một đối thủ dưới cơ, ở một giải giao hữu do nhà tài trợ của họ tổ chức, diễn ra ngay trên sân nhà. Về mặt kết quả, không mấy người quan tâm ai sẽ vô địch Cúp Emirates, nhưng về chuyên môn, những gì diễn ra cuối tuần qua là thực sự đáng lo ngại với Arsenal. Trong lúc đội trưởng cũ của họ Thierry Henry nâng cao chiếc cúp cùng các đồng đội New York Red Bulls sau trận hòa 1-1 thì Wenger hẳn đang tự hỏi ông phải làm gì để chấm dứt tình trạng dẫn trước rồi lại để đối phương gỡ hòa.

Arsenal trong nỗi nhớ Henry- Ảnh Getty

Đây cũng chính là đội bóng từng bị loại khỏi 4 giải đấu trong vòng 2 tuần hồi tháng 2, bao gồm thất bại ở trận chung kết Cúp Carling với Birmingham và chỉ thắng được 3 trong 15 trận ở mọi giải đấu mùa trước. Sau hồi còi chung cuộc, các CĐV đã thể hiện thái độ của họ, một cách rõ ràng, dứt khoát với những tiếng la ó và tràng huýt sáo dài, trước một mùa bóng đáng bi quan nhất trong nhiều năm qua.

Trên sân, như thường lệ, Arsenal vươn lên dẫn trước nhờ công của Robin van Persie ở phút 42, chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trước khi phạm sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến bàn gỡ hòa cho đội khách. Kịch bản quá quen thuộc với các CĐV ở Emirates đó càng thêm đáng chán khi Arsenal về thứ ba (sau cả PSG) ở một giải đấu được thiết kế để họ vô địch. Tính đến giờ, đội bóng áo đỏ trắng đã trải qua 6 năm liền không có danh hiệu, ngoại trừ ba chiếc cúp Emirates.

Như vậy là thêm một mùa Hè nữa sắp trôi qua, một mùa Hè mà Arsenal sống trong sự lo sợ để mất các trụ cột lớn nhất của mình và các ngôi sao như lời Wenger hứa hẹn thì chưa thấy đâu. Trong sự vắng mặt của Cesc Fabregas, người có lẽ sẽ sang Barcelona trong nay mai, hàng tiền vệ trẻ gồm 3 người Jack Wilshere, Aaron Ramsey và Alex Song.

Wilshere phải rời sân chỉ sau ít phút do Wenger lo ngại chấn thương mắt cá của anh sẽ tái phát. Ramsey chơi đầy hứng khởi nhưng việc cho tới giờ Arsenal vẫn chưa có được mục tiêu số một của họ, tiền vệ người TBN Juan Mata từ Valencia, khiến gánh nặng đặt lên vai Ramsey, Wilshere và Samir Nasri, nếu anh ở lại, là quá lớn.

Đội hình xuất phát của Wenger trong trận gặp NY Red Bulls có lẽ là đội hình tốt nhất của chiến lược gia người Pháp nếu ông không có Fabregas, Nasri và Theo Walcott, hiện đang chấn thương. Cho tới khi Kyle Bartley đốt lưới nhà ở phút 85, đội khách không tạo ra được sự đe dọa nào, và bàn thua càng bộc lộ điểm yếu chí tử của Arsenal: họ quá mỏng manh và hàng phòng ngự chơi hỗn loạn khi đứng trước thử thách đầu tiên. Ngay cả sự trở lại của Thomas Vermaelen cũng không mang tới thêm sự tự tin cho đội chủ sân Emirates, trong khi mà tin tức về những vụ mua Phil Jagielka, Christopher Samba và Gary Cahill vẫn chỉ là bóng chim tăm cá.

Trong cuộc đón tiếp người đội trưởng cũ Henry, có đôi lúc Arsenal cũng trình diễn thứ bóng đá như tiền đạo người Pháp và các đồng đội đã chơi 7 năm về trước, nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả các CĐV của Emirates, đều hiểu rằng đây không phải là và sẽ chẳng bao giờ là đội bóng từng vô địch Premier League với thành tích bất bại.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm