Fabregas lo lắng cho “Pháo thủ”

16/10/2008 20:24 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cesc Fabregas vừa dính chấn thương khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu vòng loại World Cup với ĐT Bỉ. Dù chấn thương của Fabregas khá nhẹ, nhưng chắc chắn HLV Arsene Wenger có lí do để lo lắng cho “cậu bé vàng” của mình. Phát biểu sau trận đấu tiền vệ của Arsenal hi vọng sẽ kịp góp mặt trong trận gặp Everton vào cuối tuần.
 
“Chấn thương xảy ra ở hiệp 1 khi tôi nhẩy lên tranh bóng với đối phương, trong bóng đá những điều như thế vẫn luôn xẩy ra. Lẽ ra tôi nên nghỉ ngơi, nhưng đội bóng cần tôi và tôi đã từ chối cơ hội thay người”, Fabregas tâm sự sau trận đấu.
 
Fabregas trong màu áo ĐT TBN

Fabregas cũng không quên nói thêm về Arsenal: “Đội quân của chúng tôi có số lượng không nhiều và chúng tôi còn rất trẻ. Sau tôi là Denilson mới 20 tuổi, Alex Song 21, Theo Walcott 19 và Samir Nasri 21 tuổi. Thật khó để có thể hình dung rằng trong hàng tiền vệ tôi là người nhiều tuổi nhất . Tôi thấy thật khó để giành chiến thắng tất cả các trận đấu bởi chúng tôi còn non kinh nghiệm.”

“Mùa trước tôi ghi 13 bàn, nhưng khi đó tôi những người hỗ trợ mình. Rosicky luôn ở quanh, Flamini bao quát từng lá cây ngọn cỏ và Hleb thì như một người anh trai luôn sát cánh bên tôi. Bộ tứ tiền vệ khi đó đều là những người xuất sắc, chúng tôi chắc chắn như một bức tường gạch và các đối thủ không thể xuyên thủng.”

“Bây giờ chẳng còn ai cả và tôi cảm thấy mình như một cá thể lạ. Chúng tôi có xu hướng chơi phòng ngự hơn và là một tập thể chắc chắn, nhưng chúng tôi không còn chơi hoa mỹ như trước”, Fabregas kết luận.

Hà Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm