Dư âm trận thắng "kinh hoàng" của Arsenal: Fabregas... mất ngủ!

26/09/2008 08:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tiền vệ người Tây Ban Nha, Cesc Fabregas đã thừa nhận rằng, màn trình diễn quá ấn tượng của các cầu thủ trẻ trong trận gặp Sheffiel United đêm thứ 3 vừa qua đã khiến anh... mất ngủ.

Fabregas cho biết, nếu cứ tiếp tục thi đấu hay như vậy, chẳng mấy chốc mà các cầu thủ trẻ chiếm mất vị trí của anh ở đội hình một của CLB. Quan sát "đội hình trẻ con" của Arsenal thi đấu từ trên khán đài, cầu thủ... 21 tuổi của sân Emirates không khỏi ngạc nhiên trước những gì đã diễn ra trong trận đấu giữa đội nhà và Sheffield United hôm đó.

Fabregas cho biết, những cái tên như Jack Wilshere (16 tuổi), Aaron Ramsey (17) và Fran Merida (18) hoàn toàn có khả năng chơi thay anh ở hàng tiền vệ của "pháo thủ".

"Tôi sẽ không thể ngủ ngon nếu như họ vẫn tiếp tục thể hiện được phong độ ấn tượng như vậy." Fabregas nói. "Điều đó đồng nghĩa với việc HLV sẽ muốn họ có nhiều cơ hội để thi đấu nhiều hơn. Lúc đó tôi sẽ phải tiếp tục cải thiện khả năng của mình bằng việc luyện tập thật chăm chỉ."

"Wilshere, Ramsey và Merida, họ đều thi đấu ở vị trí mà tôi đang đảm nhận. Dù sao đây cũng là một tin tốt đối với tôi, vì tôi sẽ phải tích cực hơn nữa để giữ vững vị trí của mình." Fabregas nói tiếp. "Tôi đang cảm thấy rất thích thú với cuộc cạnh tranh này."

Khánh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm