Arsenal thắng đậm, Fabregas hạnh phúc với ngày trở lại

20/10/2010 09:51 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Chiến thắng tưng bừng tới 5-1 trước Shakhtar có thể coi như một món quà mà các cầu thủ Arsenal dành tặng cho Cesc Fabregas trong trận đấu đầu tiên mà anh trở lại sau quãng thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Để đánh dấu cho trận đấu trở lại của mình, Fabregas trực tiếp lập công với một bàn thắng trên chấm 11m. Bên cạnh đó, với vai trò của một tiền vệ tổ chức, cầu thủ 23 tuổi thực sự đóng vai trò của một thủ lĩnh trên sân. Nhờ có Cesc, những đường lên bóng không còn rời rạc và thể hiện sự gắn kết nhất định. Quan trọng hơn, sự trở lại của Fabregas còn mang một yếu tố lớn về tinh thần giúp đội quân của Wenger có được sự hưng phấn cần thiết để đè bẹp đại diện đến từ Ukraina.

Cesc đánh dấu ngày trở lại với bàn thắng trên chấm 11m - Ảnh Getty

"Tôi chỉ muốn chơi khoảng 60 đến 70 phút. Dẫu vậy, trong quãng thời gian này, Arsenal cũng đã dẫn trước tới 3-0. Đây là một sự trở lại không thể tuyệt vời hơn đối với cá nhân tôi. Arsenal có được 3 điểm thuyết phục trong khi tôi đã có một trận đấu không thể tốt hơn. Điều này sẽ giúp cho tôi tự tin hơn rất nhiều trong thời gian tới", trích lời của Fabregas  trên Sky Sports.

Cũng trong trận đấu ngày hôm qua, sau khi ghi bàn từ chấm 11m, Fabregas đã ăn mừng với chiếc áo phông với lời nhắn gửi lời chúc mừng mình sinh nhật tới người mẹ thân yêu của mình. "Đó là để dành cho mẹ của tôi. Tôi đã không có mặt trong lễ sinh nhật của bà ấy diễn ra cách đây 2 ngày và đây là cách để tôi gửi lời chúc đến mẹ", Cesc giải thích.

Cuối tuần này, Arsenal gặp Man City trong trận đấu thuộc vòng 9 Premier League. Nhận xét về trận cầu khó khăn này, tiền vệ người Tây Ban Nha cho biết. "Đó là một trong những trận đấu quan trọng của mùa giải. Arsenal đã không nghĩ nhiều tới trận đấu đó nhưng giờ là lúc chúng tôi phải có được sự chuẩn bị sẵn sàng. Mục tiêu của Arsenal là 3 điểm."

Trong khi ấy, HLV Arsene Wenger đã dành khá nhiều lời khen cho các học trò trong chiến thắng 5-1 trước Shakhtar, đặc biệt là tiền vệ Jack Wilshere, người đã có trận đấu ra mắt đầu tiên ở đấu trường Champions League . "Jack đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tài năng của cậu ấy đã khồng đợi tuổi. Tôi hài lòng vì Jack đã ghi được bàn thắng. Đó là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực trong suốt một thời gian dài. Arsenal đã có một trận đấu chơi tốt. Chúng tôi thể hiện sự sắc sảo, kĩ chiến thuật, biết duy trì áp lực và luôn biết cách ghi bàn khi có thể. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Dẫu vậy, tất cả vẫn chỉ là sự khởi đầu, phía trước sẽ là một con đường rất dài."

Với chiến thắng 5-1 trước Shakhtar, Arsenal độc chiếm ngôi đầu bảng H với 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, Braga đã có chiến thắng đầu tiên khi hạ Partizan 0-2 trên sân nhà qua đó tiếp tục nuôi hi vọng bắt kịp hai đội bóng xếp trên là Arsenal và Shakhtar.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm