Fabregas ước gì trong năm mới?

03/01/2011 17:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Theo truyền thống, mọi người thường gửi gắm điều ước của mình vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Năm nay, tất cả những mong ước của Cesc Fabregas đều dành cho sự nghiệp của mình trong màu áo Arsenal.

Cesc Fabregas đã cùng đồng đội có sự khởi đầu năm mới đầy thuận lợi bằng chiến thắng quan trọng trước Birmingham vào hôm thứ Bảy (1/1) giúp “Pháo thủ” leo lên vị trí thứ 3 trên BXH. Ở buổi phỏng vấn với kênh BBC sau trận đấu nói trên, Fabregas cho rằng mọi chuyện đáng ra sẽ còn tốt đẹp hơn nếu họ không đánh rơi chiến thắng trong trận hòa 2-2 trước Wigan ở ngày lễ Giáng sinh. “Lễ Giáng sinh đáng lẽ ra sẽ vui vẻ hơn nhưng thực sự nó cũng không đến mức tồi tệ. Chúng tôi hiểu rằng đây là giai đoạn khó khăn của mùa giải, một số trận đấu đã bị hoãn lại nên chúng tôi có thêm thời gian để nghỉ ngơi nhưng tất nhiên là sau đó các trận đấu sẽ diễn ra liên tiếp. Chúng tôi phải sẵn sàng cho điều đó và ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã có sự chuẩn bị đầy đủ”, thủ quân của Arsenal bày tỏ.

Cesc Fabregas- Ảnh AP
Về chiến thắng “3 sao” trước Birmingham, cầu thủ 23 tuổi thú nhận rằng anh và các đồng đội đã có đôi chút lo lắng khi chưa có cơ hội để ghi bàn thắng thứ hai: “Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội, thi đấu tốt nhưng khi bạn không ghi bàn thắng thứ 2 hay thứ 3, bạn sẽ có đôi chút lo lắng. Nhưng chúng tôi đã làm tốt, hàng thủ đã thi đấu rất ấn tượng. Birmingham chỉ có một cơ hội nguy hiểm thật sự về phía chúng tôi. Chúng tôi đã thi đấu rất ăn ý, luôn luôn tấn công và liên tiếp tạo ra những cơ hội, có thể là hơi nhiều nhưng đó là lối chơi mà chúng tôi muốn cống hiến", vẫn lời Fabregas.

Khi được hỏi về điều ước trong năm mới, tuyển thủ người Tây Ban Nha đã cười và cho biết anh có hai mong muốn, một dành cho mình và một dành cho CLB. Về điều ước cho bản thân, Fabregas mong muốn sẽ không bị dính chấn thương trong thời gian còn lại để có thể cống hiến hết mình cho CLB. Ước mong còn lại của anh là cùng Arsenal giành danh hiệu ở các đấu trường: “Tôi có vài điều ước trong năm mới 2011. Đó là tôi không bị dính chấn thương để có thể cùng Arsenal đạt danh hiệu. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn.”

Trong khi Fabregas mong muốn cống hiến cho Arsenal trong thời gian còn lại của mùa giải thì người đồng đội của anh ở ĐT Tây Ban Nha, Pique lại ước rằng có thể mang Cesc Fabregas về Nou Camp. “Tôi đang mong chờ thời điểm Fabregas đến Nou Camp. Cậu ấy là người Tây Ban Nha và trở về quê hương thi đấu cho đội bóng lớn như Barca là mong muốn của bất kỳ ngôi sao bóng đá nào”, Pique tâm sự với giới truyền thông.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm