Fabregas ra đi mới có hạnh phúc?

13/07/2013 14:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể Fabregas đã “no” danh hiệu với Barca nhưng anh có được hưởng cảm giác hạnh phúc từ sự trọng dụng của Tito Vilanova?

Fabregas nên ra đi?

Có một câu hỏi mà ngay chính những cầu thủ ngôi sao tầm cỡ cũng chưa chắc đã có thể trả lời được: Liệu họ có dám đến với một đội bóng khá hoặc trung bình để tự xây dựng di sản của mình tại nơi ấy, hay chấp nhận sự nghiệp được đặt tại một CLB vĩ đại nhưng sẽ không coi trọng đúng mức tài năng của họ chỉ vì đã có những người khác giỏi hơn?

Barcelona có nhiều cầu thủ giỏi và vì vậy người ta đã và đang suy luận rằng hầu hết những ai đã từng đá tiền đạo ở Barcelona đều sớm phải ra đi chỉ vì Lionel Messi quá xuất sắc. Sau Zlatan Ibrahimovic thì giờ là David Villa, dù thực tế họ có những lý do khác dẫn tới quyết định rời bỏ Camp Nou. Nhưng Cesc Fabregas thì sao?

Thực ra nếu nhìn về mặt con số, Cesc Fabregas ở Barcelona tốt hơn Fabregas trong mùa cuối cùng với Arsenal (2010-11). Lần lượt là 9 bàn & 10 pha kiến tạo trong 1.951 phút ở La Liga mùa 2011-12, và 11 bàn & 11 pha kiến tạo trong 2.303 phút ở mùa 2012-13. Và tất nhiên, ở khía cạnh danh hiệu thì lúc này Fabregas đã thỏa mãn khi có chức VĐQG đầu tiên trong sự nghiệp.

Vấn đề nằm ở chỗ, Fabregas ở mùa giải vừa qua đang được sử dụng một cách không cố định về mặt vị trí. Thống kê của OPTASports cho hay, trong 43 trận đấu mà Fabregas ra sân, 25 trận anh được sử dụng trong vai trò tiền vệ trung tâm, còn lại Tito lúc dùng Cesc là tiền đạo trái, lúc là trung phong cắm và có lúc đá tiền vệ phải. Fabregas ở Arsenal là kênh làm bóng chủ lực, còn Fabregas ở Camp Nou chắc chắn không phải như vậy.

Ngoài ra, Fabregas thường xuyên bị thay ra giữa chừng hay ngồi dự bị hết trận trong các cuộc đối đầu quan trọng. Trong tất cả 6 trận đấu với Real Madrid ở mùa 2012-13, Fabregas không đá trọn nổi 90 phút bất kỳ trận nào, trong đó có 2 lần phải ngồi dự bị. Trong 3 trận đấu ở Champions League thì có 2 trận mà Fabregas phải ngồi xem các đồng đội đá với AC Milan ở lượt về vòng 16 đội và trận thua 0-4 trước Bayern Munich tại lượt đi vòng bán kết.

Fabregas hài lòng với cuộc sống ở quê hương, chỉ có điều Tito Vilanova có vẻ không tin tưởng anh, nhất là các trận đấu lớn. Fabregas đã bùng nổ khi được Pep Guardiola dẫn dắt, và luôn là quân bài được Del Bosque tin tưởng mỗi khi lên tuyển, không cớ gì Vilanova lại dùng anh một cách nửa vời ở CLB như vậy. Vậy thì Fabregas ở lại để làm gì, khi tầm vóc của anh phải tương xứng với một suất cố định trong đội hình xuất phát?

Fabregas, hãy đến với một đội bóng mà ở đó anh sẽ được trọng vọng, được nồng nhiệt chào đón và được những người đứng đầu sẵn sàng chiều lòng để giúp anh hiện thực hóa những tham vọng. Barcelona là vĩ đại, là tuổi thơ của anh, nhưng sự thiết tha mà họ dành cho anh sẽ không bao giờ bằng được những CLB khác, trong đó có mái nhà xưa Arsenal. Nơi đấy anh từng là đội trưởng và là biểu tượng của đội bóng ở tuổi 22.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm