Jamie Carragher: Các tân binh của Premier League chỉ... ngồi dự bị ở Chelsea'

08/08/2015 19:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu cầu thủ Jamie Carragher viết trên Daily Mail rằng không tân binh nào của Manchester United, Manchester City, Tottenham và Liverpool đủ trình độ đá chính ở Chelsea.

“252,2 triệu bảng. Đó là số tiền Arsenal, hai đội thành Manchester, Tottenham và Liverpool đã chi Hè này. Đội nào cũng muốn bắt kịp Chelsea, nhưng Jose Mourinho hãy thư giãn. Không tân binh nào đủ trình độ đá chính ở Chelsea: từ Bastian Schweinsteiger, Raheem Sterling, Petr Cech đến Christian Benteke, không ai đủ khả năng tăng sức mạnh cho nhà vô địch.

13 tháng trước, Schweinsteiger là nhà vô địch World Cup. Anh tới Anh với lý lịch đáng nể. Nhưng anh đã 31 tuổi và gặp rất nhiều rắc rối sức khỏe. Đây không còn là cầu thủ 26 tuổi ở đỉnh cao nữa. Jose Mourinho không thể chọn anh mà loại Nemanja Matic hay Cesc Fabregas.



Họ chỉ đủ trình ngồi dự bị ở Chelsea?

Cech là thương vụ lớn nhất của Arsenal tới lúc này, nhưng trong mắt Mourinho, anh không thể hơn Thibaut Courtois. Liverpool gia tăng hỏa lực bằng Cristian Benteke, nhưng cầu thủ người Bỉ có ở đẳng cấp của Diego Costa? Không.

Sterling có thể là người duy nhất gõ cửa đội hình chính Chelsea, nhưng trong cuộc cạnh tranh với Eden Hazard, Sterling chỉ là số 2. Mourinho luôn nghĩ Eden Hazard là cầu thủ duy nhất có thể đạt tới đẳng cấp của Cristiano Ronaldo.

Tôi đã theo dõi kì chuyển nhượng này và cho đến giờ vẫn chưa có thương vụ nào khiến tôi phải ồ lên cả. Dù cho các đội đã chi rất nhiều tiền, tôi vẫn không thấy ai ở đẳng cấp hàng đầu.

Hãy nhìn Manchester City. Sterling rất giỏi và sẽ lấy vị trí của Samir Nasri hay Jesus Navas, nhưng liệu chỉ Sterling là đủ cho Man City vô địch? Chuyện gì xảy ra nếu Sergio Aguero chấn thương, mà cầu thủ này vốn có tiền sử đau ốm?

Hai vấn đề lớn của Man City mùa trước là vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm. Họ có tiền để mua ngôi sao, cho nên tôi không thể hiểu tại sao họ không mua Diego Godin của Atletico Madrid về đá cặp với Vincent Kompany, người vẫn quan trọng nhưng đang bước đến giai đoạn chỉ đủ sức lo việc của mình hơn là bọc chỗ này lót chỗ kia hộ đồng đội.



Carragher cũng không thèm kể tên Memphis Depay của Man United

Fabian Delph là cầu thủ giỏi và sẽ gia tăng năng lượng cho CLB, nhưng Paul Pogba mới là người thay thế dài hạn cho Yaya Toure. Toure dẫn City đến 2 danh hiệu vô địch Premier League, giờ đã 32 tuổi, và tôi không thấy cậu ấy còn năng lượng chinh chiến nữa.

Người hàng xóm Manchester United đã ném 200 triệu bảng từ ngày bổ nhiệm Louis van Gaal. Số tiền ấy lẽ ra giúp họ chinh phục chức vô địch, nhưng hiệu quả thực tế lại rất thấp, đặc biệt ở hàng tiền đạo và hàng thủ, và giờ đang rắc rối quanh vị trí của David De Gea.

Cậu ấy giúp CLB lọt Top 4 mùa trước, nhưng van Gaal nghĩ cậu ấy không tập trung thi đấu trước Tottenham. Năm nay United muốn vô địch, nhưng không thể đâu, vì sao? Vì nếu tôi liệt kê ra đây đội hình mạnh nhất của Man United, và bảo Mourinho hãy chọn xem ai đủ trình độ đá chính trong đội của ông, tôi thấy mỗi Wayne Rooney thay được Diego Costa.

Tất cả chúng ta đều kể được vanh vách đội hình mạnh nhất của Chelsea mà chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, và chúng ta đều tin rằng những cầu thủ ấy có thể chơi bên nhau trong những trận đấu lớn. Mourinho không phải người hay dao động. Khi có trong tay công thức đúng, ông ta sẽ kiên định với nó mà con số 10 cầu thủ chơi trên 40 trận mùa trước minh họa cho điều này.



Bảo Chelsea không mua nữa chỉ là "đòn gió" của Mourinho?

Vấn đề của Chelsea bây giờ là họ không mua được cầu thủ đẳng cấp ở kì chuyển nhượng này. Không có thêm người để xoay vòng, có thể dẫn đến sự tự mãn của đội hình chính.

Tôi không phải fan cuồng của Andre Schurrle, nhưng cậu ấy rất có duyên ghi bàn, và là cầu thủ đóng vai trò then chốt. Juan Cuadrado cho đến giờ vẫn chưa chứng tỏ được gì. Radamel Falcao ư? Tôi không tin cầu thủ đáng sợ đã hủy diệt Chelsea ở Siêu cúp châu Âu năm nào sẽ trở lại. Tôi không tin anh ta ghi được 10-15 bàn thắng.

Asmir Begovic đã rời Stoke để đến làm dự bị cho Courtois, nhưng cậu ta không hay bằng Cech được. Mourinho cần thêm 1 hậu vệ trái sau khi đẩy Felipe Luis trở lại Atletico Madrid… Mourinho nói “Kì chuyển nhượng đã khép lại”, nhưng tôi tin ông ấy từ chối gia tăng các vị trí trung vệ và hậu vệ trái. Đó là mẫu người sẽ không để bất cứ hạn chế nào cản trở việc giành cúp vô địch của Chelsea.

DH
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm