Arsenal - Chelsea 3-1: Đêm tưng bừng của "Pháo thủ"

28/12/2010 05:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Ba bàn thắng của A. Song, Fabregas và Theo Walcott đã giúp Arsenal giành được ba điểm quan trọng trước "kình địch" Chelsea.  

Trước đối thủ "hàng xóm" không có được phong độ tốt trong thời gian qua, Arsenal hiểu được rằng đây là cơ hội để giành trọn ba điểm. Do vậy, đội chủ nhà nhanh chóng tổ chức các đợt tấn công dồn dập về phía khung thành của P. Cech từ những phút đầu tiên. Phút thứ 5, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Van Persie có cơ hội dứt điểm từ cự ly khoảng 5m song cú đệm bóng của tiền đạo người Hà Lan lại không chính xác. 

Pha ghi bàn mở tỷ số của A. Song - Ảnh Getty

Trái ngược với khát khao giành ba điểm của Arsenal, Chelsea thi đấu khá thận trọng trong trận đấu này. HLV Ancelotti đã quyết định dùng đội hình 4-5-1 khi để Anelka ở ngoài và sử dụng Kalou, vốn nhằm gia tăng khả năng “cơ bắp” cho tuyến giữa trước những đối thủ có kỹ thuật bên phía Arsenal. Cũng như nhiều trận đấu trước, Chelsea luôn chơi quyết liệt và không ngại phạm lỗi để ngăn chặn các pha đi bóng của những cầu thủ chủ nhà. Chỉ trong khoảng 25 phút đầu tiên, Terry và A. Cole đều đã phải nhận thẻ vàng vì các tình huống phạm lỗi với cầu thủ đối phương.  

So với trận gặp Man United cách đây không lâu, các cầu thủ Arsenal thi đấu tự tin hơn rất nhiều. Cái gọi là “yếu tố sợ thua” đã không còn hiện hữu trong những pha di chuyển hay phối hợp của các cầu thủ Arsenal. Dù vấp phải những pha chống trả có phần “rắn” của Chelsea nhưng đội chủ nhà thi đấu vẫn rất bình tĩnh và giữ được một cự ly hợp lý trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Tốc độ của Walcott bên cánh phải và những cú đi bóng lắt léo của Nasri bên cánh trái liên tục khiến hàng phòng ngự Chelsea đối mặt với nhiều hiểm nguy. 

Phút 40, Walcott nhanh chân thoát khỏi sự kèm cặp của A. Cole và Terry, băng vào gần khung thành của Chelsea để căng ngang song nỗ lực của tiền vệ này đã bất thành khi Cech lao ra kịp thời. Một phút sau đó, đến lượt Nasri thử tài thủ môn người CH Czech bằng cú dứt điểm kỹ thuật nhằm vào góc xa. Tuy nhiên, khung thành của Chelsea vẫn đứng vững nhờ tài năng của P. Cech. 

Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 bất ngờ Arsenal vươn lên dẫn trước. Trong một tình huống chuyển sang tấn công trung lộ, các cầu thủ chủ nhà đã xâm nhập được vào vòng cấm địa của Chelsea. Khi mà hàng phòng ngự đội khách chững lại trước pha truy cản của Ferreira với Fabregas thì A. Song đã nhanh chân dứt điểm chéo góc tung lưới Cech mở tỷ số của trận đấu.  

Dường như 15 phút nghỉ giải lao giữa hai hiệp đã không được các cầu thủ Chelsea tận dụng hiệu quả. Đội bóng của HLV Ancelotti nhập cuộc trong hiệp 2 khá uể oải và điều gì đến cũng đã phải đến. Phút 51, cầu thủ mới vào sân thay người Ramires đã có đường chuyền không thể thuận lợi hơn cho… Walcott. Trong tình huống đối mặt với Cech sau đó, Walcott đã rất đồng đội khi chuyền ngang sang để Fabregas bằng vào đệm bóng nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thua này có một phần lỗi của Ramires và một phần lỗi của cả Terry lẫn Ivanovic khi không kèm được Van Persie trong tình huống “hai kẹp một”.  

Khi mà các cổ động viên Arsenal vẫn chưa hết vui sướng với bàn thắng cùa Fabregas thì lưới của P. Cech bất ngờ rung lên một lần nữa. Vẫn như hai bàn thắng trước, Malouda đã mắc lỗi nặng trong tình huống này. Nhận bóng từ đồng đội song pha xử lý chần chừ của tiền vệ người Pháp đã tạo điều kiện cho Walcott cướp bóng. Sau pha nước rút thần tốc về phía khung thành Chelsea, cầu thủ trẻ từng khoác áo Southampton đã dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà.  

Hai phút sau khi Walcott lập công, Ivanovic đã có bàn rút ngắn tỷ số cho đội khách sau pha bật cao đánh đầu đầy uy lực. Tuy nhiên, xét ở khía cạnh tập trung, bàn thắng của cầu thủ người Serbia đã “giúp” Arsenal. Sau khi dẫn trước ba bàn, tinh thần của các cầu thủ Arsenal đã hơi điều chỉnh và pha ghi bàn của Ivanovic đã giúp các học trò của HLV Wenger lấy lại sự tập trung cao độ cho trận đấu quan trọng này. Phút 68, cầu thủ trẻ Kakuta lại “kiến tạo” cho Nasri dứt điểm song cú sút của tiền vệ người Pháp đã không thắng được tài năng của Cech.  

Có thể nói rằng quyết định sáng suốt nhất của “Giáo sư” Wenger trong trận đấu này chính là việc ông tin dùng Van Persie, thay vì Chamakh. Khả năng cầm bóng và chạy vị trí của tiền đạo người Hà Lan hiệu quả cao hơn cầu thủ người Ma-rốc. Nhờ đó, các tiền vệ tấn công của Arsenal có được nhiều cơ hội dâng cao áp sát khung thành đối phương hơn. Trong khi đó, sự trở lại của Lampard vẫn chưa tạo ra nhiều thay đổi ở Chelsea khi mà tiền vệ này vẫn cần thêm thời gian để lấy lại phong độ tốt nhất. 

Dù đã rất cố gắng trong những phút cuối song Chelsea không thể lần thứ hai chọc thủng lưới Fabianski. Thua trận này, đội bóng của HLV Ancelotti tiếp tục phải đối mặt với vô vàn khó khăn khi giờ đây, họ đã kém đội đầu bảng Man United sáu điểm và đá hơn một trận. Còn với Arsenal, chiến thắng này không chỉ mang về ba điểm quan trọng mà còn sẽ giúp các học trò của HLV Wenger có thêm niềm tin và động lực trong cuộc đua tới ngôi vô địch.  

* Cầu thủ ghi bàn: A. Song 44’, Fabregas 51’, Walcott 55’, Ivanovic 57’.  

* Đội hình ra sân:
+ Arsenal: Fabianski, Sagna, Koscielny, Djourou, Clichy, Song, Fabregas (Rosicky 88’), Wilshere, Walcott (Diaby 73’), Van Persie (Chamakh 77’), Nasri.

+ Chelsea: Cech, Ferreira (Bosingwa 61’), Ivanovic, Terry, Cole, Essien, Mikel (Ramires 46’), Lampard, Kalou, Drogba, Malouda (Kakuta 55’).

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm