Chris Smalling: Nghiệp dư, Champions League và tuyển Anh

26/02/2011 12:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chris Smalling là một trong những cầu thủ M.U chơi ấn tượng nhất trong những trận đấu gần đây. Anh tự tin rằng mình sẽ là một Rio Ferdinand mới của M.U cũng như của Tam sư trong tương lai.

Sir Alex lại cho thấy sự khôn ngoan và sáng suốt trong những vụ mua bán. Chỉ mất hơn 10 triệu bảng cho Fulham mùa Hè trước, ông đang sở hữu một trung vệ đầy hứa hẹn của xứ sương mù - người đang được báo chí Anh ca ngợi là Rio Ferdinand mới của sân Old Trafford. Trớ trêu thay, chấn thương dai dẳng của chính hậu vệ kỳ cựu này lại là cơ hội để Smalling bước ra ánh sáng. Cầu thủ 21 tuổi trưởng thành vượt bậc và để lại ấn tượng đậm nét qua từng trận đấu. Anh cùng với đội trưởng Vidic đã tiếp tục duy trì sự vững chắc cho M.U ở mùa giải này. Điều đó đã được kiểm chứng qua những thử thách khó khăn trước Man City và đặc biệt là trước Marseilles hồi giữa tuần. Đó là trận đấu đưa tên tuổi Smalling lên một tầm cao mới khi anh khiến bộ ba Loic Remy, Brandao và Andre Ayew câm nín ngay tại Velodrome. Đây mới chỉ là lần thứ 13 chàng trai cao 1m93 này đá chính cho M.U.

Smalling dần trưởng thành qua từng trận đấu - Ảnh Getty

"Cơ hội đến với tôi khi Rio bị chấn thương", Smalling nói, "Đó là chiếc giày quá lớn nhưng tôi hy vọng sẽ đi vừa nó sau những gì đã thể hiện. Tôi nghĩ HLV đã tin tưởng mình và ông ấy sẽ được đền đáp vì điều này. Trận đấu với (Man) City và chuyến làm khách khó khăn vừa qua có ý nghĩa trọng đại với tôi. Chúng đều là những thử thách không phải dễ dàng".

Smalling không phải mất nhiều thời gian để nhận được cái gật đầu của Sir Alex. Trong trận đấu ra mắt ở chuyến du đấu mùa Hè, sự non nớt khiến anh tặng cho Celtic một quả phạt đền. Tuy nhiên chỉ ít lâu sau, Smalling vượt qua Jonny Evans trong thứ tự lựa chọn của HLV Ferguson. Mọi chuyện đã đến sớm hơn là Smalling tưởng tượng nhưng anh vẫn còn muốn hơn thế nữa: "Tôi hy vọng sẽ được thi đấu tại Premier League nhiều hơn và cả các trận đấu đá cúp nữa. Được góp mặt trong một trận knock-out tại Champions League ở giai đoạn này của sự nghiệp thật là một điều tuyệt vời". 3 năm trước, Smalling vẫn còn chơi ở giải nghiệp dư cùng Maidstone United.

Ở mùa giải đầu tiên trong màu áo đỏ, Smalling đã có 19 trận đấu cho M.U trên tất cả các đấu trường, thậm chí anh đá chính 4/5 trận tại Champions League. Con số này của Rio Ferdinand mới chỉ là 3 trận. So với những trụ cột trong quá khứ của M.U như Vidic và Evra, xuất phát điểm của Smalling thật đáng để ghen tị. Tuy nhiên, Smalling vẫn khiêm tốn và thẳng thắn nhìn rõ vai trò hiện tại của mình tại sân Old Trafford. 

"Khi bạn có được chiếc áo và vị trí trong đội hình, bạn sẽ không muốn từ bỏ nó. Nhưng tôi hiểu rằng Rio vẫn là sự lựa chọn số 1", anh tiếp tục, "Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng bất cứ khi nào được trao cơ hội, tôi sẽ không làm ai phải hối tiếc. Tôi biết sẽ phải đợi đến thời của mình. Nhưng là cầu thủ, bạn luôn luôn phải sẵn sàng vì không ai muốn ngồi trên băng ghế dự bị cả".

Dù sao, M.U sẽ không cần lo lắng với sự vắng mặt thường xuyên của Rio Ferdinand như 2 mùa giải gần đây. Hôm qua, trung vệ 32 tuổi này được xác nhận không kịp trở lại cho trận đá bù với Chelsea vào ngày 2/3. Đó sẽ lại là một cơ hội để Smalling thu phục lòng tin của Sir Alex. Còn đối với các CĐV M.U, họ đang trông ngóng một ngày không xa. Ngày Smalling tiếp bước Rio hay Vidic để trở thành biểu tượng mới của sân Old Trafford.

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm