Gareth Bale: “Tottenham chẳng hề sợ bất cứ ai”

09/03/2011 12:47 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Bale là một cầu thủ hơi kì lạ đối với bóng đá Anh. Anh không uống rượu, không thích cuộc sống về đêm. Anh thích cuộc sống gia đình và bè bạn, cùng mối tình đầu (và hy vọng cũng là tính cuối) có tên Emma, một người không coi mình thuộc hàng WAG. Bale hoàn toàn có thể đá cho ĐT Anh, và thậm chí anh đã từng mơ một ngày nào đó mặc áo Tam Sư, nhưng cuối cùng anh chọn ĐT xứ Wales, quê hương anh, vì một lí do đơn giản: người đã từng làm tan nát Inter và đang mong sẽ làm điều tương tự với Milan chơi cho đội xứ Wales, bởi thần tượng lớn nhất của anh là Ryan Giggs. Anh trả lời phỏng vấn nhật báo thể thao Italia Gazzetta dello Sport.

* Milan có nhiều điều để lo lắng hơn Tottenham”

* Trận đấu với Inter đã làm thay đổi cuộc đời anh?

Bale, ngôi sao của Tottenham - Ảnh Getty

- Thật tuyệt vời khi được đọ sức với những nhà vô địch châu Âu, và người ta thường là luôn giỏi hơn sau những cuộc đối đầu với những đội bóng lớn. Nhưng cuộc đời tôi thì vẫn thế thôi. Sau trận gặp Inter, chúng tôi lại nghĩ đến nhiều trận đấu khác nữa, và không ai trở nên ngạo mạn cả. Tôi sẽ chỉ thưởng thức trận đấu ấy khi thực sự được nghỉ ngơi.

* Anh nói gì về Milan?

- Tôi đã xem trận lượt đi trên tivi ở nhà mình và tôi thấy trận đấu là của Tottenham. Chúng tôi phải đương đầu với đội đang dẫn đầu bảng Serie A, một đối thủ rất khó chơi, như Inter. Lần này, ở trận lượt về, chúng tôi sẽ không lùi lại phía sau với 10 người và chúng tôi muốn cho mọi người thấy Tottenham có thể làm được những gì. Nếu chơi với phong độ cao nhất, chúng tôi có thể gây khó dễ cho tất cả.   

* Milan không có Gattuso. Điều đó tốt hơn cho Tottenham?

- Tôi không biết. Nhưng ít ra thì chúng tôi cũng bớt đi được những pha cãi lộn.   

* Từ San Siro đến White Hart Lane?

- Khi đá trên sân nhà, chúng tôi luôn luôn chơi hết sức, bất kể đối thủ của chúng tôi là ai. Chúng tôi mới chỉ thua trên sân nhà 1 lần trong 19 trận đã ra sân mùa này (thua Wigan 0-1, TT&VH). San Siro quá to, so với sức chứa của sân chúng tôi (36 nghìn chỗ). Nhưng ở đây, bầu không khí vẫn rất nóng bỏng.  

* Khán giả ngồi ngay gần đường piste…

- Chúng tôi chơi bóng cách những hàng ghế đầu tiên chưa đầy 5 mét. Có khán giả ngay sát mình, đối với chúng tôi là một động lực vô cùng lớn và cũng chính vì thế, chúng tôi luôn mạnh hơn khi thi đấu trên sân nhà. Họ cổ vũ điên loạn, đặc biệt là trong các trận đấu ở Champions League.

* Nhưng Milan vừa đánh bại Juventus…

- Họ có một loạt những tên tuổi có thể tạo ra sự khác biệt. Tỷ số 1-0 dẫn trước của chúng tôi vẫn chưa đủ. Tôi nghĩ đến Ibrahimovic, Robinho. Nhưng tôi tin là tôi hiểu Milan nghĩ gì khi đến đây. Họ chắc chắn là có nhiều để bận tâm hơn chúng tôi. Điều này có thể làm thay đổi cục diện của trận đấu.   

“Tôi tự hào là người xứ Wales”   

* Sau trận đấu với Inter, tất cả mọi người đều ngại anh. Ngay cả Fabio Capello cũng không muốn nhìn thấy anh trên sân trong trận đấu ngày 26/3 tới ở Cardiff, khi ĐT Anh đối đầu với ĐT xứ Wales.

- Chân thành mà nói, tôi không nghĩ vậy. Tôi không quan tâm đến dư luận báo chí nghĩ gì. Xin nhắc lại là tôi luôn muốn hoàn thiện mình. Chỉ như vậy thì tôi mới có thể giành được những thắng lợi quan trọng.

* Nhưng tiếc thay, không thể có điều đó với xứ Wales. Người ta bảo rằng, chỉ cần anh có một cụ bà người Anh là anh có thể lựa chọn chơi cho ĐT Anh.

- Tôi tự hào là người xứ Wales và chơi cho ĐT xứ Wales, như thần tượng Ryan Giggs của tôi. Tôi sẽ không đổi điều đó cho bất cứ thứ gì trên thế giới này. Tôi sẽ đối đầu với ĐT Anh cũng như tôi chơi trận Tottenham-Arsenal. Ít ra thì tôi hy vọng như vậy. Sân Millenium đã bán sạch vé rồi.

* Tại sao một người xứ Wales dũng cảm như anh lại không trở thành cầu thủ bóng bầu dục?

- Từ khi còn bé, tôi đã chỉ có một niềm đam mê: bóng đá. Tôi chỉ chơi bóng bầu dục ở trường trong giờ giáo dục thể chất. Nhưng tôi gầy nhom giữa một đám to đùng. Thế nên tôi không ham chơi thứ đó.

* Tháng 6 tới, sẽ có một loạt CLB xếp hàng để đưa anh khỏi Tottenham.

- Hợp đồng của tôi với Tottenham sẽ hết hạn vào năm 2014.

* HLV của anh nói rằng, anh sẽ phải chơi hậu vệ trái…

- Nếu ông ấy nói vậy thì…Tôi trưởng thành với tư cách là một tiền vệ. Tôi thích tấn công và ghi bàn.

                                    A.N (Lược dịch)

8 Bale đã từng phải nghỉ đá 8 tháng hồi đầu 2008 sau khi bị rạn bàn chân phải trong trận gặp Birmingham ở Premier League.

14 Khi mới 14 tuổi, Gareth Bale đã chạy 100 mét hết 11 giây 40 (tuy nhiên, Bale cho rằng, máy bấm giờ “có vấn đề”, vì anh còn chạy nhanh hơn thể ở tuổi đó).

28 Mùa này ở Champions, Bale đã thực hiện thành công 28 cú đi bóng qua các cầu thủ đối phương, chỉ đứng sau Messi (30), cao hơn cả Cristiano Ronaldo (18).

33 Tỷ lệ các cú sút trúng đích của Bale đạt 33%, cao hơn nhiều các tiền đạo khác như Arshavin (30%), Crouch (29%) và Raul (27%).

1989 Bale sinh ngày 16/7/1989 ở Cardiff, xứ Wales. Khi 15 tuổi, anh kí HĐ với Southampton và chơi trận đầu với CLB này ở Premier League 2 năm sau đó. Tottenham mua anh với giá 5 triệu bảng vào năm 2007. Mùa này, chưa bao giờ Bale ghi nhiều bàn thế trong sự nghiệp: 11 bàn (7 ở Premier League, 4 ở Champions).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm