“Vua F1” đại chiến “Vua xe đạp”

23/11/2008 10:04 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH cuối tuần) - “Vua F1” chính là Lewis Hamilton, nhà vô địch trẻ tuổi nhất của môn đua xe Công thức 1 và “Vua xe đạp” chính là Chris Hoy, tay đua đã mang về cho nước Anh 3 tấm HCV môn xe đạp tại Olympic vừa qua.
 
Hai tay đua người Anh này sẽ có dịp tranh tài cao thấp với nhau vào ngày 14/12 sắp tới, trong một hoạt động hâm nóng của “Race Of Champions”, giải đua được khai sinh vào năm 1988 và quy tụ những nhà vô địch thế giới ở khắp các thể loại đua xe khác nhau.
 
“Vua F1”  Lewis Hamilton

Lewis Hamilton sẽ “cầm lái” chiếc F1 quen thuộc, trong khi Chris Hoy vẫn cưỡi ngựa sắt, thoạt nghe có vẻ như quá bất công bởi “sức người” làm sao thắng nổi “sức ngựa”. Nhưng sự chênh lệnh ấy chắc chắn sẽ bị giảm thiểu đáng kể với 2 đường thua được thiết kế song song, tuy cùng một chiều dài, nhưng Hamilton sẽ phải ôm rất nhiều khúc cua gắt vốn là đặc trưng trong môn F1. Điều này sẽ làm tốc độ của chiếc F1 bị hạn chế rất nhiều. Và thế là công bằng cho cuộc “đại chiến” F1 - xe đạp.

Nguyễn Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm