Các "lão tướng" ở M.U: Gừng càng già càng cay

14/04/2011 11:57 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Đã ngoại tứ tuần, van der Sar vẫn là chỗ dựa cực kỳ vững chắc của hàng phòng ngự M.U. Sắp bước sang tuổi 38 nhưng Giggs vẫn không hề chồn chân mỏi gối. Và ít ai ngờ, trung vệ 32 tuổi Rio Ferdinand có thể chơi xuất sắc suốt tuần qua, sau khi vừa mới bình phục chấn thương.

Sir Alex từng tuyên bố M.U sẽ không mua những cầu thủ quá 26 tuổi vì nó không phù hợp với chính sách trẻ hóa của CLB. Mặc dù vậy, chiến lược gia người Scotland lại rất biết cách gìn giữ những "ông già" của mình, chứ không hề hắt hủi họ. Và đó là một quyết định hết sức sáng suốt. Trong những thời điểm mang tính chất quyết định, kinh nghiệm và tài năng của các lão tướng là một tài sản cực kỳ quan trọng đối với Quỷ đỏ. Và chiến thắng trước Chelsea là một minh chứng.

Những lão tướng như Giggs đang tỏa sáng rực rỡ - Ảnh Getty

Không ai phủ nhận khả năng chọn vị trí cực tốt của Chicharito, người đã có bàn thắng thứ 18 cho Quỷ đỏ, ngay mùa giải đầu tiên đặt chân tới xứ sở sương mù, song pha lập công của chân sút người Mexico có đóng góp cực lớn từ Ryan Giggs với pha đột phá chéo vào trung lộ trước khi chuyền bóng vào hết sức đẹp mắt. Ở tình huống Park nâng tỷ số lên 2-1, công đầu cũng thuộc về Giggs với pha tỉa bóng cực kỳ đẹp mắt, thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Và bất cứ những ai cho rằng điểm yếu của Giggs là tốc độ thì hãy xem lại trận đấu lượt đi, khi anh có một pha bứt tốc đoạn ngắn cực tốt, chạm bóng hoàn hảo, trước khi chuyền ra cho Rooney ghi bàn. Sau hơn 20 năm khoác áo Quỷ đỏ, Giggs không còn những pha bứt tốc đến nửa chiều dài sân như trận đấu với Arsenal ở Cúp FA 1999, nhưng bù lại, anh biết cách tiết kiệm năng lượng cho những khoảnh khắc bùng nổ, đồng thời khả năng xử lý trái bóng đã được trau chuốt hơn rất nhiều.

Giggs không phải lão tướng duy nhất của M.U tỏa sáng. Trong suốt cả mùa giải này, van der Sar tiếp tục cho thấy anh là vị thần hộ mệnh thực sự trong khung gỗ Quỷ đỏ, dù đã ngoài 40 tuổi. Sải tay cực dài cùng khả năng phản xạ như chớp của thủ thành người  Hà Lan từng khiến Torres thất vọng tràn trề ở lượt đi, còn bây giờ đến lượt Lampard, và đặc biệt là Anelka trở thành "nạn nhân". Khi Anelka phá tung hệ thống phòng ngự của M.U với pha thoát xuống đầy tốc độ, anh không ngờ rằng mình phải đối mặt với một hậu vệ thòng nữa: van der Sar. Đôi chân dài cùng pha lao ra đầy quyết đoán của anh đã cứu đội nhà một bàn thua trông thấy. Thảo nào, Sir Alex cứ một mực hy vọng van der Sar sẽ tiếp tục ở lại thêm 1 mùa nữa.

Những cầu thủ giàu kinh nghiệm thừa hiểu rằng thời gian không chờ đợi họ, và mỗi phút trên sân đấu đều là cơ hội hiếm hoi. Park, 30 tuổi và rất ít được thi đấu, đã chạy không biết mệt mỏi trước khi lập công bằng một cú sút đầy quyết đoán. Sau một thời gian dài chấn thương, ít ai nghĩ Rio Ferdinand lại đi thẳng vào đội hình chính và chơi ổn định đến như thế. Smalling đã xuất hiện đúng lúc khi Rio vắng mặt, nhưng chính trung vệ 32 tuổi này mới là người có khả năng kết hợp ăn ý nhất với Vidic.

Và ngay cả với kẻ thất bại Chelsea, dấu ấn những cựu binh cũng rõ rệt hơn hẳn. Trong khi Torres tiếp tục gây thất vọng tràn trề thì Drogba, cầu thủ già hơn anh đến 6 tuổi xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất của đội khách. Vẫn rất mạnh mẽ trong tì đè, dứt điểm uy lực, chân sút người Bờ Biển Ngà cho thấy anh vẫn là mối nguy hiểm thường trực đối với các hàng phòng ngự.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm