Liverpool 2-1 Man United: Kuyt đưa chủ nhà đi tiếp

28/01/2012 19:15 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Hai sai lầm của cá nhân De Gea và Evra đã làm cho Man United ngậm ngùi chia tay đấu trường Cúp FA sau trận thua 1-2 trước chủ nhà Liverpool.

Tiếp tục làm khách trong vòng đấu thứ tư của Cúp FA, Man United đã phải đối diện với nhiều khó khăn khi vắng các trụ cột như Wayne Rooney, Nani, Ferdinand và Phil Jones. Tuy vậy, nhờ những cựu binh giàu kinh nghiệm như Paul Scholes, Ryan Giggs cùng bộ đôi có ưu thế về thể lực là Park Ji Sung và Valencia, các cầu thủ khách đã tạo được một thế trận khá vững vàng trước đội chủ nhà Liverppol. Tuy nhiên, khi mà Man United đang chơi khá tốt thì một sai lầm trong khâu ra vào của De Gea đã làm hại Man United. Từ một pha đá phạt góc, De Gea đã "mắc bẫy" các cầu thủ Liverpool khi để Andy Caroll cản đường lao ra, qua đó tạo điều kiện cho Agger đánh đầu thẳng vào lưới trống. Sau khi có được bàn dẫn trước, các cầu thủ Liverppol lại tỏ ra thận trọng khi lùi về chơi phòng ngự phản công, thay vì lao lên tấn công phủ đầu đội khách. Do vậy, Man United đã có đủ thời gian để chỉnh lại đội hình và phát triển bóng. Và trong một tình huống đi bóng nỗ lực bên cánh phải, Rafael đã chuyền bóng như đặt cho Park Ji Sung dứt điểm san hoà 1-1 cho đội khách.


Niềm vui chiến thắng của Liverpool - Ảnh Getty

Với hai bàn thắng đã được ghi trong 45 phút đầu tiên, cầu thủ hai đội nhập cuộc trong hiệp 2 với tâm lý không còn gì để mất. Trong khi Man United vẫn tập trung lên bóng dựa vào sự cơ động của Valencia thì Liverpool phải chờ tới khi Kuyt và Charlie Adam vào sân, đội chủ nhà mới bắt đầu gây được sức ép liên tục lên hàng phòng ngự đối phương. Và trong một tình huống mắc sai lầm trong khâu phá đoán, Evra đã để Kuyt thoải mái băng xuống sút tung lưới De Gea, nâng tỷ số và cũng là bàn ấn định chiến thắng cho Liverpool.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Liverpool song cũng cần phải nói rằng, nếu các cầu thủ nhà chơi tập trung hơn, có lẽ Man United đã có thể rời sân với một trận hoà. Những sai lầm đáng trách của Evra và đặc biệt là De Gea, thủ môn chơi chẳng khá hơn sau giai đoạn dự bị cho Lindergaard, đã khiến đội khách giờ chỉ còn hai đấu trường để hướng tới là giải ngoại hạng Anh và Europa League. 

Sau đây là những diễn biến chính:

Trận đấu khép lại với phần thắng, tương đương một chiếc vé đi tiếp ở Cúp FA, thuộc về Liverpool, đội đã tận dụng các cơ hội tốt hơn đối phương.

Phút thứ 88: Một lần nữa De Gea trở thành "gã hề" trước các pha tạt bóng của đối phương. May cho đội khách là cú đánh đầu cận thành của Caroll đã chạm cột dọc còn pha dứt điểm ngay sau đó của Kuyt đã đi ra ngoài hết sức đáng tiếc.

Phút thứ 87: VÀO! Từ pha phát bóng cực mạnh của Reina, một cầu thủ của Liverpool bật cao đánh đầu cho Kuyt băng vào khu cấm địa sút tung lưới Man United. Bàn thua này có một phần lỗi lớn của Evra khi thủ quân của Man United đã tỏ ra chủ quan trước tình huống phát bóng của thủ môn đối phương.

Phút thứ 86: Welbeck thử sức bằng một cú sút ở góc khá hẹp nhưng cố gắng của tiền đạo trẻ này đã không thành công khi bóng đi vọt xà.

Phút thứ 79: Man United được hưởng một quả đá phạt lệch bên cánh phải nhưng tình huống phối hợp của Giggs với Javier Hernandez đã không thành công.

Phút thứ 76: Tới lượt HLV Ferguson điều chỉnh đội hình khi tung Javier Hernandez vào sân thay cho Paul Scholes. Với sự xuất hiện của cầu thủ người Mexico, nhiều khả năng Park Ji Sung hoặc Giggs sẽ được kéo vào đá cặp tiền vệ với Carrick, trong khi Chicharito sát cánh với Welbeck trên hàng công.

Phút thứ 72: Liverpool có sự thay đổi người cuối cùng khi thủ quân Gerrard được rút ra để nhường vị trí cho Bellamy. Như vậy là HLV Daglish đã quyết định chơi "tất tay" với đội khách khi ông bố trí đội hình trở lại với 4-4-2.

Với những điều chỉnh của HLV Daglish, khi đưa hai cầu thủ có lối chơi mạnh mẽ và quyết liệt là Adam và Kuyt vào sân, Liverpool bắt đầu giành được quyền kiểm soát ở khu trung tuyến. Song với một Caroll khá lẻ loi trên hàng công, những pha triển khai bóng của đội chủ nhà vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn vì cựu cầu thủ của Newcastle United tỏ ra khá kém khi phải hoạt động độc lập, không như Luis Suarez.

Phút thứ 65: Rafael đã phải nhận thẻ vàng sau pha truy cản Downing.

Phút thứ 63: Đội chủ nhà có hai sự thay đổi người khi Carragher và Maxi rời sân để nhường chỗ cho Kuyt và Charlie Adam.

Phút thứ 57: Các cầu thủ Liverpool đã phản ứng mạnh với trọng tài khi cho rằng Smalling đã để bóng chạm tay song trọng tài chính đã không cho đội chủ nhà hưởng 11m, mà chỉ được một quả phạt góc.

Phút thứ 55: Thêm một điểm trừ nữa cho De Gea. Từ pha trả bóng về của Rafael, thay vì phát bóng lên thật căng, De Gea lại xử lý mạo hiểm khi cố tìm cách chuyền ngắn cho Evra. Pha bóng đã bị một cầu thủ Liverpool bắt bài song may cho Man United, ở tình huống căng ngang vào sau đó, Evans đã chọn đúng vị trí để cản phá.

Năm phút đầu của hiệp 2 đã trôi qua với tốc độ không thực sự cao như những phút cuối hiệp 1. Trên sân, Man United vẫn đang là đội chơi chủ động hơn, trong đó có tình huống mà các cầu thủ khách bóng đã chạm tay một hậu vệ Liverpool nhưng trọng tài không thổi phạt penalty.


Caroll truy cản Evra - Ảnh Yahoo

Như vậy là hiệp 1 với những diễn biến đầy sôi động đã khép lại với tỷ số hoà 1-1. So với đội khách, Liverpool chơi không lấn lướt bằng, dù đã có cả bàn dẫn trước. Đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn ở khu trung tuyến do bộ đôi Scholes và Carrick cầm nhịp khá tốt. Theo số liệu thống kê của máy tính, hết phút 40 của hiệp 1, Man United đã nắm thời lượng kiểm soát bóng lên tới 59%, so với 41% của đội chủ nhà. Và nếu không có những thay đổi về mặt chiến thuật trong hiệp 2, có lẽ Liverpool sẽ lại phải chờ đợi cơ hội tới từ những tình huống cố định, vốn là lúc các cầu thủ cao to của đội chủ nhà trở thành "ác mộng" của thủ môn De Gea.

Phút thứ 41: VÀOOOOOOOOOOO!!!! Các cầu thủ Man United đã trừng phạt tâm lý thi đấu quá thận trọng của đội chủ nhà bằng bàn san hoà của Park Ji Sung. Từ một nỗ lực đi bóng rồi chuyền vào của Rafael bên cánh phải, cầu thủ người Hàn Quốc đã có mặt đúng vị trí để dứt điểm một chạm tung lưới Reina, san hoà 1-1 cho đội khách.


Sau bàn thua, các cầu thủ Man United bắt đầu buộc phải dồn cao đội hình lên để tìm kiếm bàn thắng san hoà. Song với sơ đồ chỉ cắm một tiền đạo trên cao, đội khách thường gặp khó trong những tình huống cuối cùng khi Welbeck luôn bị các trung vệ của Liverpool theo kèm rất chặt. Trong khi đó, đội chủ nhà cần phải nhớ những gì đã diễn ra trong trận lượt đi ở giải ngoại hạng Anh năm nay. Sau khi có bàn mở tỷ số trước, Liverpool tỏ ra quá thận trọng khi lùi về bảo toàn tỷ số, qua đó giúp Man United nắm được thế trận và bàn san hoà tỷ số của Javier Hernandez trong những phút cuối trận.


Ngay sau tình huống mắc lỗi của De Gea, các camera đã bắt được hình ảnh HLV Ferguson nói gì với trợ lý và thủ môn Lindergaard đã đứng dậy khởi động. Có thể HLV người Scotland đã cảm thấy lo ngại trước phong độ của De Gea, thủ môn có phản xạ tốt nhưng lại rất yếu trong các tình huống ra vào chống bóng bổng. Và chỉ ít lâu sau bàn thua, một lần nữa De Gea trở thành "mục tiêu" của các cầu thủ chủ nhà. Thường trong những pha bóng cố định, sẽ có một cầu thủ Liverpool lao thẳng vào De Gea để cản trở khả năng lao ra của thủ môn này.


Phút thứ 21: VÀOOOOOO!!!! Từ một tình huống đá phạt góc, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu chính xác của Agger. Trong tình huống này, thủ môn De Gea của Man United một lần nữa thể hiện sự non nớt kinh nghiệm khi anh cố gắng lao ra cản phá nhưng đã bị Andy Caroll "gài bẫy" bằng cách cản đường băng ra. Từ đây, bóng được Agger đánh thẳng vào khung thành bỏ trống.


Phút thứ 18: CỘT DỌC! Valencia có một pha xử lý làm nhiều người hâm mộ Man United nhớ về những gì mà Cristiano Ronaldo từng làm được cho "Quỷ Đỏ". Nhận bóng từ đồng đội, cầu thủ người Ecuardor cầm bóng đi từ biên vào trung lộ rồi bất ngờ tung ra một cú sút căng. Bóng đi ngoài tầm với của Reina nhưng đã bị cột dọc từ chối. Một cơ hội đáng tiếc bị bỏ lỡ.


Thiếu nhiều trụ cột hơn so với đối phương nhưng cho tới lúc này, Man United vẫn đứng vững trên sân khách. Trong khi đó, đội chủ nhà vẫn đang tìm cách phá vỡ thế trận ở tuyến giữa của Man United nhằm tạo ra các tình huống tấn công đột biến. Trên lý thuyết, bóng sẽ được tập trung cho Andy Caroll không chiến song các cầu thủ Man United cũng rất cần để mắt tới những pha xâm nhập vòng cấm của Steven Gerrard.


Phút thứ 8: Tới lượt Man United có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi pha phối hợp ngay trước vòng cấm địa của các cầu thủ khách đã tạo điều kiện cho Giggs bắt volley từ cự ly 18m. Bóng đi căng nhưng tìm đúng vị trí của Reina.


Phút thứ 4: NGUY HIỂM! De Gea đã bay người xuất sắc đấm bóng cứu thua cho đội nhà trước cú sút cực uy lực của người đồng đội cũ ở Athletico Madrid nay là tiền vệ của Liverpool, Maxi.


Trận đấu bắt đầu với bầu không khí sôi động trên các khán đài của sân Anfield, nơi các cổ động viên chủ nhà liên tục hát các bài cổ động cho Liverpool, song mỗi khi Evra của Man United có bóng, những tiếng la ó lại vang lên. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn với thủ quân của đội khách.


Trong cuộc họp báo trước trận đấu, cả hai HLV Alex Ferguson và Kenny Daglish đều một lần nữa yêu cầu các cổ động viên tránh tạo ra những bầu không khí thù địch trên các khán đài nhằm vào hậu vệ Evra của đội khách. Và để bảo đảm cho trận đấu có thể diễn ra suôn sẻ, BTC sân đã thông báo sẽ áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt đối với những cổ động viên nào có lời lẽ và hành động không đúng mực nhằm vào cầu thủ hai đội.


Như vậy là Wayne Rooney đã không kịp bình phục chấn thương để có thể ra sân trong cuộc đấu với Liverpool ở Cúp FA, trong khi Patrice Evra vẫn ra sân, bất chấp "quá khứ" không mấy tốt đẹp với cầu thủ Luis Suarez của đội chủ nhà. Ngoài ra, đội khách trận này cũng có một bộ khung tương đối ổn định, khi cả hai lão tướng là Scholes và Giggs đều xung trận ngay từ đầu. Trong khi đó, thủ quân Steven Gerrard chắc chắn là người được cổ động viên Liverpool kỳ vọng nhiều nhất, đặc biệt sau màn trình diễn khá ấn tượng của anh trong trận đấu với Man City cách đây vài ngày. Thi đấu trên hàng công của Liverpool trận này vẫn là Andy Caroll.

Đội hình ra sân:

+ Liverpool: Reina, Kelly, Agger, Skrtel, Enrique, Carragher, Maxi, Gerrard, Henderson, Downing, Carroll.


+ Manchester United: De Gea, Rafael, Smalling, Evans, Evra, Park, Carrick, Scholes, Giggs, Valencia, Welbeck.


Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm