(TT&VH Online) - Suốt nguyên một tuần qua, người dân sống tại Phùng Khoang, Thanh Xuân sống khổ sở vì không có điện. Tính cho đến ngày hôm qua, 20/9, đã 6 ngày không có điện, nước, mọi sinh hoạt bị đảo lộn.

Em Bích Thảo, sinh viên đại học Ngoại ngữ cho biết phải mua nước tinh khiết về để đánh răng rửa mặt mỗi ngày. Việc ăn uống em phải sang ký túc xá của trường. Trong khi đó bà Nguyễn Bích Ngân, một người cho thuê nhà trọ thì phải thuê xe ôm đưa nước sạch về cho sinh viên sử dụng. Việc nấu nướng của cả dãy nhà trọ gần như phụ thuộc vào 1 chiếc bếp than mà nhà bà Ngân có. Nhiều sinh viên không có cách nấu nướng nào khác đành ra chợ hoặc khu vực còn điện xin nước sôi về úp mỳ tôm ăn tạm.
Thethaovanhoa đã liên lạc với đường dây nóng của điện lực Thanh Xuân và được biết, sự cố điện ở đây xuất phát từ nguyên nhân chập điện. Hiện sự cố vẫn được khắc phục. Tuy nhiên, theo người dân ở đây cho biết, đến chiều ngày Chủ nhật, 21/9, điện vẫn chưa ổn định và việc lấy nước sinh hoạt vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Mong điện lực Thanh Xuân sớm khắc phục để người dân và sinh viên ở đây có thể ổn định cuộc sống.