22h00 ngày 23/8, Everton - Man City: Coi chừng Everton phản công!

23/08/2015 11:47 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như ở Premier League có đội bóng nào đặc biệt không ưa Everton, thì đó là Man City.

Không sai, Everton vốn có mối kình địch lâu đời với Liverpool, nhưng ngay cả trận đấu đó vẫn được gọi là “derby giữa những người bạn”. Liverpool-Man United từ lâu đã là trận derby nước Anh, nhưng ngay cả trận đấu giữa hai đội “hạng nhì” của hai thành phố lớn miền Bắc cũng luôn cực kỳ máu lửa.

Mối kình địch

Everton trở thành ông ba bị của Man City trong thời kỳ họ vươn lên là một thế lực ở Premier League. Cựu HLV David Moyes đã tìm ra cách khiến Man City nếm trải nhiều nỗi thất vọng. Trong 6 mùa sau cùng ông dẫn dắt Everton, The Toffees thắng 9/12 trận gặp đối thủ này. Họ còn chiến thắng với sự can trường đáng khâm phục, hoặc là khi chỉ còn 10 người, hoặc bị dẫn trước trong phần lớn thời gian trận đấu. Mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Roberto Martinez tới thay Moyes (Everton chỉ có 1 điểm trong 4 trận gần nhất gặp Man City), nhưng đây vẫn là một trận đấu rất khó chịu với nhiều CĐV Man xanh có trí nhớ tốt.

Cuối tuần này sẽ là dịp để Everton chứng tỏ rằng chiến thắng 3-0 cực kỳ ấn tượng của họ trước Southampton tuần rồi không chỉ là may mắn. Martinez là kiểu HLV hiện đại, nhấn mạnh vào việc cầm bóng, nhưng Everton đã tỏ ra hiệu quả hơn trong mùa đầu tiên của ông ở Goodison Park khi họ chủ yếu chơi giằng co và phản công nhanh.

Đáng kể nhất là chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Arsenal mà Martinez đã bố trí đội hình hết sức hợp lý: Steven Naismith đá như một số 9 ảo và Romelu Lukaku cùng Kevin Mirallas liên tục đột nhập vào khoảng trống phía sau các hậu vệ cánh Arsenal.

Khi còn dẫn dắt Wigan, Martinez cũng thành công với lối đá tương tự. Chiến thắng 1-0 đáng nhớ của ông ở trận chung kết Cúp FA 2013 gặp chính Man City là ví dụ rất điển hình. HLV người Tây Ban Nha đã để đội bóng của ông chơi chặt chẽ ở trung lộ, khai thác việc Man City thiếu những cầu thủ chạy cánh thực sự và bố trí Roger Espinoza liên tục đi bóng lao vào Pablo Zabaleta. Chiến thắng đó là một bất ngờ lớn, nhưng bàn thắng của Ben Watson đã diễn ra trong một thế trận hoàn toàn hợp lý với Wigan.

Everton hiệu quả hơn khi phản công

Nhưng vấn đề xuất hiện khi những đội bóng của Martinez tìm cách tấn công lả lướt. Everton mùa trước cầm bóng rất nhiều nhưng thường gây thất vọng, họ quá chậm chạp trong việc tổ chức lối chơi, chuyền bóng chỉ để mà chuyền bóng và không thể tạo ra các cơ hội thực sự nguy hiểm. Chất lượng đội hình cũng là một vấn đề. Martinez sở hữu một tiền vệ trung tâm có kỷ luật chiến thuật tốt, cơ bắp và biết phân phối bóng, Gareth Barry, nhưng đó chắc chắn không phải là mẫu cầu thủ điều phối thế trận ở tầm cỡ như Xavi hay Xabi Alonso.

Everton đã chơi rất hay cuối tuần rồi ở Southampton vì họ đá thứ bóng đá hợp với những cầu thủ của mình. Bàn đầu tiên là một tình huống phản công từ pha phạt góc của đối phương. Bàn thứ 2 và 3 đều trong những pha tấn công trực diện, ngắn gọn và hiệu quả. Họ lẽ ra đã có thêm bàn thứ 4 cũng theo cách như thế.

Sau trận đấu, thật thú vị khi nghe Martinez giải thích rằng Everton không chủ đích chơi phòng ngự-phản công, mà chỉ là tình cờ ghi bàn mở tỉ số từ một pha tổ chức trả đòn nhanh. Nhận xét đó không phải hoàn toàn vô lý, nhưng Martinez tạo ra cảm giác rằng chơi phòng ngự-phản công là đi ngược lại triết lý bóng đá ông theo đuổi. Điều đó sẽ không có ích cho Everton.

Không chỉ Barry, Romelu Lukaku, Ross Barkley, Mirallas, Aiden McGeady, Aaron Lennon…, tức là gần như mọi cầu thủ tấn công quan trọng của Everton, đều là những người sẽ rất lợi hại trong một thế trận phòng ngự-phản công được tổ chức tốt. Đội bóng của Martinez dẫu sao cũng khó có thể cầm bóng nhiều hơn Man City tối nay, như vậy thì tại sao họ không làm điều mình làm tốt nhất, và qua đó, tăng đáng kể hy vọng có 3 điểm trước đối thủ đáng ghét vùng Đông Bắc.

1 Man City chỉ có 1 chiến thắng trong 6 lần làm khách gần nhất tới Everton, tất cả diễn ra trong thời đại mới của Sheikh Mansour.

9 Nếu chiến thắng tối nay, Man City sẽ cân bằng kỷ lục của CLB đã tồn tại 103 năm: giành 9 chiến thắng liên tiếp ở giải vô địch Anh.

9 Everton thắng 9/12 trận gặp Man City trong 6 mùa cuối thời Moyes, nhưng chưa thắng đối thủ này lần nào dưới thời Martinez.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Everton: Howard - Coleman, Stones, Jagielka, Galloway - McCarthy, Barry - Kone, Barkley, Cleverley - Lukaku.

Man City: Hart - Sagna, Kompany, Mangala, Kolarov - Toure, Fernandinho - Navas, Silva, Sterling - Aguero.

DỰ ĐOÁN: 1-1


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm