Lợi thế dẫn trước 1 bàn dành cho Everton sau hiệp đấu đầu tiên là hoàn toàn xứng đáng khi họ chơi hoàn toàn lấn lướt so với kình địch cùng thành phố. Hàng tiền vệ của Liverpool đã có một hiệp đấu hết sức mờ nhạt. Cặp tiền vệ trung tâm Meireles – Lucas hoàn toàn bị lép vế trước các đồng nghiệp bên phía Everton trong khi ở hai cánh, Cole và Rodriguez cũng mất hút. Chính vì vậy, trong 45 phút đầu tiên Torres, cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của Liverpool cũng như người hỗ trợ phía sau Gerrard hiếm khi có cơ hội uy hiệp khung thành thủ môn Howard.
Khi hiệp hai chỉ mới bắt đầu được 5 phút, các CĐV của Liverpool lại thêm một lần phải thất vọng khi Everton nâng tỷ số lên 2-0. Xuất phát từ một tình huống đá phạt góc, bóng bị phá ra đến đúng tầm dứt điểm của Arteta và sau một nhịp khống chế, tiền vệ người Tây Ban Nha đã tung ra một cú sút xa không thể cản phá bằng má ngoài chân phải, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Bế tắc trong việc tiếp cận khung thành Everton, các cầu thủ Liverpool thường xuyên phải sử dụng những cú sút xa nhằm tạo đột biến, nhưng các pha dứt điểm của Cole hay Meireles đều thiếu chính xác hoặc chưa đủ hiểm hóc để đánh bại Reina.
Trước viễn cảnh trắng tay, HLV Hodgson buộc phải mạo hiểm khi tung thêm một tiền đạo nữa là N’gog vào sân thay cho tiền vệ phòng ngự, Lucas. Chỉ ít phút sau đến lượt Babel và Jovanovic được tung vào sân thay cho Cole và Rodriguez nhằm phá vỡ bế tắc. Tuy vậy, tất cả những gì mà Liverpool làm được trong những phút còn lại chỉ là một cơ hội bị bỏ lỡ của Torres cùng hàng loạt những cú sút xa thiếu chính xác khác. Thậm chí, đội khách còn có thể thua đậm hơn nếu Beckford dứt điểm nắn nót hơn trong pha đối mặt với khung thành thủ môn Reina ở phút bù giờ thứ hai.
Trắng tay trong ngày ra mắt ông chủ mới, Liverpool đã tụt xuống vị trí thứ 19 trên BXH Premier League và tiếp tục chìm trong cuộc khủng hoảng không có lối thoát.