M.U, sau bão giông sẽ là giông bão?

28/10/2011 15:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Trong khi Wayne Rooney vẫn quyết định tổ chức sinh nhật sau trận thua tan nát trước Man City, HLV Alex Ferguson cũng tỏ ra khá kiên cường khi gác lại trận thua trước đối thủ cùng thành phố để tới dự bữa tiệc kỷ niệm 25 năm dẫn dắt “Quỷ Đỏ”.

Chiến lược gia người Scotland đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc cho các trợ lý và thành viên BHL ở khách sạn Cheshire nhân dịp kỷ niệm 25 năm ông dẫn dắt Man United. Tuy nhiên, bầu không khí ở bữa tiệc đã không được vui vẻ như mong đợi. Trận thua 1-6 trước Man City trước đó vài giờ, thất bại đậm nhất trong sự nghiệp Ferguson, đã làm hỏng tất cả.

“Chúng tôi sẽ đứng dậy sau thất bại này”, Ferguson đã phản ứng đầy mạnh mẽ sau trận. Trong khoảnh khắc khó khăn nhất, bản năng của một chiến binh trong ông lại trỗi dậy. Tuy nhiên, khi Sir Alex có dịp tĩnh trái lại, ông hẳn sẽ biết đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng, khi mà phía trước M.U là một trong những thách thức nặng nề nhất - làm khách ở sân Goodison Park của Everton.

Chỉ mới cách đây hơn 11 tháng, Ferguson đã phải để Rooney ngồi ngoài trong chuyến trở lại sân bóng mà anh đã chơi những trận chuyên nghiệp đầu tiên. Lúc đó, cầu thủ này đang dính vào scandal mua dâm, và Ferguson sợ rằng các CĐV hiếu chiến của Everton sẽ dùng đó làm cái cớ để khiêu khích Rooney, khiến anh không thể giữ được bình tĩnh. Trận ấy, M.U của ông đã dẫn tới 3-1 cho tới phút 90, trước khi các cầu thủ Everton làm được điều ngỡ là không tưởng là ghi liên tiếp 2 bàn trong thời gian đá bù giờ để kết thúc trận đấu với một tỉ số hòa 3-3. "Thật không dễ dàng giữ được sự tập trung trong bầu không khí cuồng nhiệt như vậy", chính Fergie cũng phải thừa nhận như thế sau trận đấu.


Rodwell ăn mừng bàn thắng muộn trong trận đấu 11 tháng trước - Ảnh Dailymail

Thực tế, Goodison Park là một trong những sân bóng hiếm hoi có thể khiến các cầu thủ M.U phải thực sự e sợ. Bầu không khí luôn sôi sục trên các khán đài của một trong những SVĐ lâu đời nhất vừa là động lực cho các cầu thủ chủ nhà chơi với hơn 100% khả năng, vừa là áp lực khiến các cầu thủ khách không thể thể hiện được hết sức mạnh của họ. Bầu không khí ấy có thể khiến cả những người dày dạn nhất cũng không giữ được cái đầu lạnh. Không tin hãy hỏi Gary Neville và Paul Scholes, những người đã bị thẻ đỏ trong trận thua của M.U ở Everton hồi tháng 4/2005, trận thua chấm dứt hi vọng ganh đua chức vô địch với Chelsea của Quỷ đỏ.

Tính cả trận hòa 3-3 nói trên, M.U đã không thắng được ở Goodison Park trong cả 3 mùa giải gần đây nhất. Và cả 3 trận đấu ấy đều là những "màn trình diễn" đáng nhớ của các CĐV Everton trong việc khích lệ tinh thần của các cầu thủ chủ nhà để họ "muốn chạy cố thêm 5 mét nữa" cũng như trong việc khiến các cầu thủ M.U không thể chơi đúng phong độ. Ở lần gặp gỡ cuối tuần này, thất bại 1-6 của M.U trước Man City chắc chắn sẽ được các CĐV chủ nhà khai thác triệt để.


Everton luôn là một vị chủ nhà khó chịu với M.U - Ảnh Daily Mail

Trong tình cảnh này, lựa chọn đúng chiến thuật và đội hình xuất phát sẽ là nhiệm vụ mang tính sống còn với Ferguson. Câu hỏi được quan tâm nhất lúc này là "ai sẽ bị "trảm", ai sống sót" sau nỗi nhục nhã Old Trafford vừa rồi. Sau đây là một số lựa chọn về đội hình của Man United, đội bóng sẽ trở lại vùng Merseyside lần thứ hai trong nửa tháng qua để tìm kiếm một “câu trả lời đanh thép”.

Thủ môn: Phải vào lưới nhặt bóng tới 6 lần quả là một trải nghiệm không dễ dàng gì với một thủ môn trẻ như De Gea. Dù anh là người cuối cùng phải nhận lỗi trong các bàn thua đó, thì Ferguson có lẽ cũng nên để anh ngồi ngoài ở trận này để lấy lại sự bình tĩnh, dù điều đó có thể khiến người ta nghĩ rằng thủ môn người TBN đang bị "trừng phạt".

Tất nhiên, đoán ý Ferguson không bao giờ là điều dễ dàng. Tuy vậy, việc ông để Ben Amos bắt chính và De Gea dự bị ở trận thắng Aldershot giữa tuần vừa rồi có thể là một gợi ý về người sẽ bắt chính cho M.U ở Goodison Park: Anders Lindegaard.

Hàng phòng ngự: Chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận gặp Man City có thể coi là may mắn nhỏ của Jonny Evans vì nó giúp anh không nằm trong diện “bị trảm” của HLV Alex Ferguson. Nhiều khả năng, Nemanja Vidic sẽ có cơ hội đá chính ở Premier League lần đầu tiên sau trận mở màn. Ở trận gặp Man City, Vidic đã không được vào sân vì đã phạm 2 tội liên tiếp trước đó: "dám" chơi cho Serbia trong khi vừa bình phục chấn thương và nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Otelul. Nhưng có vẻ như màn trình diễn thuyết phục của Vidic trong trận gặp Aldershot đã giúp anh chiếm lại được niềm tin của ông thầy.

Ngược với Vidic, Rio có thể sẽ là người bị "trảm". Ở trận đấu với City, trung vệ này chính là người nhiều kinh nghiệm nhất trên sân, thế nhưng anh đã chẳng làm gì để ngăn các đồng đội lao lên như những con thiêu thân ở cuối trận, để rồi M.U phải nhận thất bại thế kỷ trong lúc họ có thể "hài lòng" với tỉ số 1-3. Dù biết rằng cặp Rio-Vidic là đáng tin nhất, Ferguson nhiều khả năng sẽ để cầu thủ trẻ Phil Jones ra sân từ đầu trong trận đấu ở Goodison Park.

Bên cánh trái, do không có nhiều lựa chọn, Ferguson có lẽ sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Evra, dù hậu vệ người Pháp cũng đáng phải chịu tội như Rio. Còn bên cánh phải, Smalling có vẻ không có đối thủ, do chiều cao của anh là một lợi thế tuyệt vời trong những tình huống chống các pha đá phạt của Everton.

Hàng tiền vệ: Man United đã để mất tuyến giữa trong trận derby và sẽ rất ngạc nhiên nếu như họ không ra sân với đội hình có 5 tiền vệ nhằm đối phó lại chiến thuật tương tự của Everton. Tom Cleverley đã trở lại rất đúng lúc để mang tới cho M.U một nguồn sinh khí mới.

Kể từ khi tuyển thủ U-21 Anh dính chấn thương cách đây bảy tuần, lối chơi của M.U đã trở nên rất thiếu sức sống và không còn mượt mà như khi họ đè bẹp hết đối thủ này tới đối thủ khác trong giai đoạn đầu mùa. Trong trận gặp Aldershot, Cleverley đã chơi rất tốt trong khoảng 1 tiếng có mặt trên sân, và anh đã sẵn sàng để trở lại. Người đá cặp với Cleverley có thể sẽ là... Darren Fletcher. Dù chơi không tốt ở trận gặp Man City, Fletcher vẫn nhận được sự tin tưởng từ ông thầy đồng hương.

Hiện tại, một trong những băn khoăn của HLV Ferguson là vị trí của Nani và Anderson. Cả hai đều đã chơi dưới sức ở trận gặp City. Ngoài ra, họ cũng không thực sự phù hợp cho trận đấu tới với Everton, đội bóng thường có thói quen “tra tấn” thể lực các đội khách ở sân Goodison Park. Việc Antonio Valencia và Park Ji-sung đều thi đấu đạt yêu cầu hồi giữa tuần trước Aldershot, vì thế, có thể xem là một liều thuốc an thần cho vị HLV già.

Hàng tiền đạo: Sẽ rất ngạc nhiên nếu trong hoàn cảnh này, HLV Ferguson không sử dụng Rooney ngay từ đầu như trong trận đấu cách đây gần một năm. Tiền đạo người Anh luôn là lựa chọn số một cho đội hình chỉ cần một cầu thủ đá cắm của Man United. Nhưng cũng có một khả năng nhỏ là Rooney sẽ được kéo xuống đá tiền vệ, để Dimitar Berbatov hoặc Danny Welbeck đảm nhận vị trí trung phong. Dù thế nào thì điều chắc chắn là Ferguson chờ đợi Rooney làm được những gì anh vẫn làm tốt nhất: Vượt qua sức ép và đưa đội bóng tới chiến thắng, một chiến thắng có thể giúp làm lành những vết thương từ trận derby đau đớn.

Anh Hiển

M.U ĐỨNG DẬY THẾ NÀO SAU THẢM HỌA?

Tháng 1, 1996 Tottenham 4 Man Utd 1

Trong trận đấu sau đó, Man United để để Aston Villa cầm hòa 0-0 trên sân nhà. Tuy nhiên, kết thúc mùa giải, đội bóng của HLV Ferguson đã giành được cú đúp.

Ngày 20/10/1996 Newcastle 5 Man Utd 0

Sau “thảm họa” lại là “thảm họa”. Tưởng như Man United sẽ vùng lên sau trận thua trước Newcastle nhưng phong độ tuyệt vời của Matt Le Tissier bên phía Southampton đã khiến "Quỷ đỏ" phải nhận thêm một trận thua tan tác nữa có tỉ số 3-6.

Ngày 26/10/1996 Southampton 6 Man Utd 3

Hai trận thua “vỡ mặt” được kết thúc bằng một trận thua ngay trên sân nhà trước Chelsea với tỷ số 1-2. Tuy vậy, bất chấp chuỗi trận thua này, Man United vẫn bảo vệ được danh hiệu vô địch trước sự bám đuổi của Newcastle.

Ngày 3/10/1999 Chelsea 5 Man Utd 0

Sau trận thua ở Stamford Brigde, Man United đã “dồn hận” vào Watford khi đè bẹp đối thủ với tỷ số 4-1. Hết mùa giải, đội bóng của HLV Ferguson đã giành được danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh.

Ngày 29/10/2005 Middlesbro' 4 Man Utd 1

Trận đấu sau đó là chiến thắng 1-0 trước đương kim vô địch Chelsea. Tuy nhiên, khi mùa giải kết thúc, “The Blues” mới là đội giành chức vô địch.

Ngày 14/3/2009 Man Utd 1 Liverpool 4

Tiếp theo trận thua Liverpool là trận thua Fulham 0-2 còn Rooney bị truất quyền thi đấu. Tưởng như hai trận thua của Man United đã tạo điều kiện cho Liverpool vươn lên song kết thúc mùa giải, đội bóng của HLV Ferguson đã giành danh hiệu vô địch thứ 18 trong lịch sử.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm