20h30 ngày 3/11, Everton – Tottenham: Ai là hiện tượng của mùa giải?

03/11/2013 06:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Everton có thể gửi đi thông điệp rằng ở vùng Merseyside không chỉ có 1 CLB đủ sức cạnh tranh cho tốp 4 ở Premier League nếu họ có thể đánh bại Tottenham tối nay.

Ở bên kia thành phố cảng, Liverpool đang bay cao, nhưng Everton, với tân HLV Roberto Martinez, cũng gây ấn tượng không kém. Đội chủ sân Goodison Park hiện đang xếp thứ 6, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Arsenal, và thất bại duy nhất của họ là ở Etihad, nơi họ đã vượt lên dẫn trước rồi thua ngược Man City 1-3.

Không Fellaini, không vấn đề

Cho tới giờ, Everton đã thích nghi rất tốt dù đã bán đi ngôi sao lớn của họ trong mùa hè, Marouane Fellaini cho Manchester United. Với hợp đồng mượn được Romelu Lukaku từ Chelsea, Everton đang sở hữu một trong những tiền đạo xuất sắc nhất giải đấu. Martinez, thay thế David Moyes, đã nhanh chóng xác lập dấu ấn của ông bằng thương hiệu bóng đá đẹp, chuyền bóng và gây sức ép liên tục mà ông từng xây dựng ở Wigan và Swansea mà không phải hy sinh những phẩm chất cốt lõi của Everton như chất thép và tinh thần không khuất phục.


Lukaku sẽ giúp Everton quật ngã Tottenham?

Tottenham hiện đang ở vị trí thứ 4, hơn Everton 1 điểm và cuộc đọ sức tối nay với cả hai, những kẻ thách thức quan trọng nhất của Prermier League mùa này, đều mang tính biểu tượng rất quan trọng. Trong khi tâm điểm của vòng đấu là cuộc chạm trán giữa đội hạng nhất Arsenal và hạng 3 Liverpool ở Emirates, Tottenham và Everton mới là những đội đang đạt phong độ cao nhất ở giải. Everton đã thắng 5 trong 6 trận gần nhất và bất bại trên sân nhà. Trong khi đó, Spurs thắng 4/6 trận và có 3 chiến thắng trong 4 chuyến làm khách.

Cùng với các thay đổi trong mùa hè, sự điều chỉnh phong cách diễn ra ở cả hai đội, nhưng rõ ràng hơn là tại Everton, nơi Martinez điều chỉnh phong cách thực dụng của Moyes để tạo ra một đội bóng đẹp mắt hơn, mà vẫn hiệu quả không kém. Những ngày mà cặp trung vệ Phil Jagielka và Sylvain Distin chuyền bóng dài lên trên cho Marouane Fellaini đã là quá khứ. Everton hiện vẫn sở hữu cặp tiền vệ trung tâm nhiều sức mạnh, James McCarthy và Gareth Barry, nhưng họ đồng thời cũng là những chuyên gia cầm bóng và chuyền bóng.

Nhiệm vụ khó khăn của AVB

Dù hàng thủ của Martinez đã để thủng lưới 10 bàn mùa này, các hậu vệ cánh của ông Leighton Baines và Seamus Coleman đang chơi tấn công đầy cảm hứng. Cầu thủ 25 tuổi người Ireland có 36 đường chuyền thành công trong tổng số 45 đường chuyền trong chiến thắng 2-0 ở cuối tuần rồi. Thêm vào đó phong độ của Lukaku và sự trưởng thành nhanh chóng của Ross Barkley, đội hình 4-2-3-1 của Everton vừa chất lượng như một tập thể, vừa tràn ngập các tài năng cá nhân.

Nhưng sân nhà tối nay chưa hẳn đã là một lợi thế với đội chủ sân Goodison Park. Nếu tin những gì HLV Andre Villas-Boas nói, các trận trên sân khách của Spurs giờ là một sự giải thoát vì đội bóng bắc London “ra sân mà không phải chịu bất cứ áp lực gì”. Đã khá may mắn, Tottenham mới có thể đánh bại đối thủ hoàn toàn dưới tầm Hull ở White Hart Lane hôm Chủ nhật vừa rồi nhờ một quả phạt đền vào phút chót của Roberto Soldado. Spurs đã giữ bóng tốt ở hàng tiền vệ, hoàn tất 86% trong số 542 đường chuyền của họ, nhưng đã không tạo ra được nhiều cơ hội rõ ràng. Điều đó sẽ phải thay đổi nếu họ muốn đánh bại một Everton chơi chặt chẽ ở phía sau và phản công cực kỳ nguy hiểm.

2 HLV người Iberia tối nay đều ưa thích lối chơi tấn công và cống hiến. Mùa trước, Wigan của Martinez đã kiếm được 4 điểm từ Spurs nhờ lối chơi gây sức ép liên tục buộc đội bóng của Villas-Boas phải phạm sai lầm. Giờ thì chiến lược gia người TBN còn có một đội hình chất lượng hơn ở Goodison Park. Có thể tin rằng ông đủ sức lặp lại thành tích đó.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

28 Everton kiếm được 28/30 điểm tối đa từ 10 trận sân nhà gần nhất ở Premier League.

3 Tottenham là đội ghi được nhiều bàn nhất từ chấm phạt đền ở Premier League mùa này, 3 bàn.

0 Tottenham chưa để thủng lưới bàn nào trước một đội bóng không phải đến từ London ở Premier League mùa này.

Đội hình dự kiến

Everton: Howard – Coleman, Jagielka, Distin, Baines – Barry, McCarthy – Mirallas, Barkley, Pienaar – Lukaku.

Tottenham: Friedel – Walker, Kaboul, Vertonghen, Naughton – Dembele, Paulinho – Sigurdsson, Eriksen, Lamela – Soldado.

Dự đoán: 2-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm