Tiếng nói M.U: Gửi “người tình” Man United

10/05/2012 06:02 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Một khi đã yêu “Quỷ đỏ”, tôi biết rằng cuộc tình của mình sẽ lắm chông gai và đầy sóng gió. Như trận đấu với Everton, dù M.U đã ghi tới 4 bàn thắng nhưng giống tố vẫn ập đến Old Trafford khi đội khách gỡ hòa. Sau trận thua 0-1 trước Man City, M.U đã gần như không còn cơ hội vô địch. Thêm một lần nữa, tình yêu với Man United lại đứng trước thử thách nghiệt ngã.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



M.U thất bại trong trận derby thành Manchester - Ảnh: Getty

Chứng kiến người tình của mình bị đối thủ cùng thành phố đánh bại, trái tim tôi như tan vỡ và thậm chí còn giận hờn M.U. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi:

“Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?”
(Xuân Quỳnh)

Tôi giận vì M.U đã không đầu tư vào đội hình để rồi những lão tướng như Giggs và Scholes dù gần tứ tuần vẫn phải chạy trên sân. Tôi giận vì Sir Alex đã vào trận với một tư tường cầu hòa. Giận cả những ông chủ người Mỹ chỉ biết "hút máu" M.U chứ không vì đội bóng.

Nhưng sau sự tức giận ấy, tôi lại càng thấy yêu Man United hơn. Yêu những bước chân chạy mải miết của những "chiến binh già" Giggs và Scholes. Năm tháng qua đi, bao thăng trầm đến với CLB mà hai anh vẫn gắn bó với đội bóng. Yêu cả mái đầu bạc của người thuyền trưởng Alex Ferguson, bao lo toan cho đội bóng khiến ông già đi trông thấy. Yêu M.U là yêu đến tận cùng, yêu cả những thất bại cay đắng của "Quỷ đỏ".

Tình yêu và sóng gió, đó có lẽ là 2 thứ luôn song hành với nhau. Để đi đến bến bờ hạnh phúc, có cặp tình nhân nào mà chẳng đối mặt với những khó khăn và thử thách của cuộc sống. Nếu Romeo và Juliet không phải sinh ra trong hai dòng họ thù địch nhau, chắc gì mối tình của họ đã đẹp và lưu vào trái tim của những người yêu kịch Shakespeare. Nếu trong “Titanic", Jack và Rose không đối mặt với cái chết thì tình yêu của họ sẽ không thể chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả trên thế giới. Còn vối Man United, tình yêu sẽ chẳng da diết, nồng thắm nếu như không có những phút giây đớn đau của hiện tại.

Dẫu biết rằng cơ hội vô địch của M.U đã không còn, nhưng trong mắt tôi M.U vẫn mãi là đội bóng với những cầu thủ luôn biết đứng lên lên sau những thất bại, không bao giờ nhụt chí trước những khó khăn, nghịch cảnh. Thất bại ở trận derby quyết định không thể khiến các anh chùn chân, mỏi gối. Để rồi ở Old Trafford, M.U vẫn chiến đấu để giành trọn 3 điểm và gửi thông điệp tới Man City rằng, M.U vẫn chưa buông xuôi, vẫn sẽ chiến đấu tới vòng đấu cuối cùng.

Dẫu biết rằng “Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở” thì với Manchester United, tôi vẫn muốn có một cái kết thật viên mãn. Phía trước chỉ còn một vòng đấu nữa thôi, hãy nỗ lực đến cùng nhé M.U. Để cho cuộc tình của đôi ta trọn vẹn mãi mãi.

Sơn Tùng Nv

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm