Để có được vinh dự trở thành đội bóng duy nhất của TBN còn cơ hội lập được cú ăn ba (dù là trên lý thuyết), Atletico Madrid đã phải đánh đổi bằng chính sức khỏe của những ngôi sao sáng nhất của họ. Vì áp lực phải thắng quá lớn, Atletico từ đầu mùa hầu như trận nào cũng tung ra sân đội hình mà với họ là mạnh nhất, dù HLV có là Abel Resino hay Quique Flores. Với một đội bóng đã chơi tới 49 trận từ đầu mùa như Atletico (nhiều nhất Liga), khối lượng vận động của những người thường xuyên đá chính là cực kỳ khủng khiếp; thế cho nên, việc được ra sân từ đầu từ chỗ là vinh dự nay đã trở thành một gánh nặng. Người ta thống kê, có tới 8 cầu thủ Atletico, gồm Assuncao, Forlan, Antonio Lopez, Perea, Simao, Ujfalusi và Agüero, đã chơi hơn 3.000 phút từ đầu mùa. Ở Mestalla, 8 người này nhiều khả năng sẽ tiếp tục ra sân từ đầu.

"Virus chấn thương" đang bùng phát ở Valencia (áo sẫm), ảnh Getty
Vì các trụ cột đều bị quá tải, Atletico giờ chỉ đá được tốt trong tối đa 60 phút. Có thể thấy rõ thực trạng này trong trận derby Madrid hồi cuối tuần qua, khi Atletico từ chỗ đang chơi chắc chắn, kín kẽ trong hiệp 1 bỗng sụp đổ dễ dàng trong hiệp 2 vì cả những sai lầm mang tính cá nhân lẫn những sai lầm hệ thống. Sự mệt mỏi còn thể hiện trên những bước chạy thiếu sức sống của Aguero, Simao hay Forlan trong thời điểm Atletico cần bàn thắng gỡ hòa. Còn Valencia, vì thiếu hụt lực lượng, lại hay mất người, hàng thủ của họ đã trở nên dễ bị đánh bại hơn rất nhiều. Trong tháng 3, số bàn thua mà họ phải nhận lên tới 15, với 4 trong đó là ở chính trận gặp Atletico trên sân Calderon, nơi Marchena rồi Miguel lần lượt phải rời sân vì thẻ đỏ. Những con số thực sự đáng báo động!
Đêm nay, Atletico lại ra sân với hi vọng những ngôi sao sớm bùng nổ để “bù trừ” cho sự mệt mỏi chắc chắn sẽ xuất hiện trong thời gian cuối trận. Một nhiệm vụ không dễ dàng khi cầu thủ quan trọng Antonio Reyes không thể góp mặt vì chấn thương. Đêm nay, Valencia lại phải tự hô hào “chiến thắng chính mình” khi tiếp tục thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì nhiều lý do. Villa, Silva đã trở lại, nhưng Marchena, Albelda, Miguel, Navarro, Mathieu thì vẫn chấn thương, trong khi Banega bị treo giò còn Chori không thể ra sân ở Europa League vì không được đăng ký. Một kịch bản rất dễ xảy ra là Atletico sẽ ghi bàn trước, song Valencia sẽ vùng lên trong hiệp 2 và để ngỏ tất cả cho trận lượt về ở Vicente Calderon.
|
Lực lượng Valencia: Marchena, Albelda, Miguel, Navarro, Mathieu chấn thương. Banega bị treo giò. Chori không thể thi đấu do không được đăng ký. Atletico: Reyes, Valera chấn thương. Tiago, Ibrahima không được đăng ký. Pablo bị loại vì lý do kỹ thuật. Đội hình dự kiến Valencia: Cesar – Bruno, Dealbert, Maduro, Alexis – Fernandes, Baraja – Pablo, Silva, Mata – Villa. Atletico: De Gea – Perea, Dominguez, Ujfalusi, A.Lopez – Simao, Raul Garcia, Assuncao, Jurado – Aguero, Forlan. Quique Flores trở lại chốn xưa Trận đấu đêm nay sẽ là lần đầu tiên Quique Flores trở lại Mestalla sau khi bị Valencia sa thải hồi đầu mùa 07-08. Đó là một quyết định tới giờ còn để lại nhiều tiếc nuối, bởi khi Flores ra đi Valencia vẫn còn đang đứng trong vị trí thứ 4, vậy mà đến cuối mùa, “Los Che” chỉ có được một vị trí ở nửa cuối sau một thời gian vật vã cùng Ronald Koeman. Đây cũng là lần thứ 3 Flores đối đầu cùng Emery. Cả 2 lần trước ông đều giành thắng lợi. Lần đầu tiên là ở mùa 07-08, khi Valencia đè bẹp tân binh Almeria do Emery dẫn dắt với tỉ số 3-0. Lần thứ hai diễn ra hồi đầu tháng này, khi Atletico đại thắng Valencia 4-1. Juventus không hạ giá Tiago Phong độ khá ổn định của Tiago từ khi anh chuyển tới Vicente Calderon hồi mùa Đông đã khiến BLĐ Atletico Madrid nảy ra ý định giữ chân anh bằng một bản hợp đồng dài hơi hơn. Bản thân Tiago cũng muốn ở lại do cảm thấy có quay về Juventus cũng không có nhiều cơ hội đá chính. Tuy nhiên, ước mơ “cháy bỏng” ấy của cả Atletico lẫn Tiago dường như chẳng mảy may khiến “Bà đầm già” mủi lòng. Thông điệp từ Turin là rất rõ: Nếu muốn có Tiago, Atletico hãy cứ chồng đủ 8,5 triệu euro tiền kích hoạt điều khoản mua đứt trong hợp đồng cho mượn. Đó là một khoản tiền quá lớn so với khả năng chi trả của Atletico. Dù vậy, vẫn còn một lối thoát cho họ: Đổi Aguero cho Juventus để lấy Tiago, Diego và một khoản tiền mặt! |