Không khí EURO tại Đà Nẵng: Bóng lăn, nhiệt tăng

12/06/2012 06:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Khác với không khí khá trầm lắng của những ngày trước thềm EURO 2012, khi trái bóng Tango chính thức lăn và các tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu lần lượt xuất trận, cũng là lúc không khí bóng đá trên khắp các nẻo đường, ngõ hẻm TP. Đà Nẵng trở nên náo nhiệt, sôi động.

Thực tế, những trận đấu đầu tiên của bảng A dù diễn ra hấp dẫn, kịch tính nhưng vẫn chưa đủ sức thu hút sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng. Chỉ đến khi những cái tên “hot” ở bảng B ra quân thì cảm xúc mới bùng nổ, không khí bóng đá ở thành phố ven bờ sông Hàn lập tức sôi động, giống như ngày hội của các kỳ World Cup hay EURO trước đó.

Dạo quanh các con đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào lúc trận đấu giữa Anh và Pháp đang sắp sửa diễn ra, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp những quán cafe đông nghịt người, miệng hò hét, cổ vũ,  mắt dán chặt vào các màn hình đang trực tiếp trận đấu. Bạn Hoài, sinh viên trường ĐH Bách khoa hay “ngồi đồng” ở quán 32 Nguyễn Khuyến, cho biết:  “Hôm qua mình không đi xem được nhưng hôm nay có ĐT Anh và Pháp đá nên mình phải thức xem để cổ vũ cho 2 đội bóng mà mình yêu thích”. Với các fan nữ, việc thức khuya để xem EURO ở quán cafe giờ đây cũng không còn là chuyện hiếm. Quán Lucky trên đường Phạm Như Xương có khá đông CĐV nữ ủng hộ cho ĐT Tây Ban Nha, tất cả đều thể hiện sự đam mê cuồng nhiệt với môn thể thao vua.



Quán cà phê bóng đá cạnh Đại học Sư phạm Đà Nẵng luôn thu hút khách dịp EURO này

Không chỉ có giới trẻ, các bác ở lứa tuổi trung niên cũng sẵn sàng trắng đêm để thưởng thức EURO. Trong khi đó, các chủ quán cafe phục vụ bóng đá thì tươi như hoa. “Hôm khai mạc khách thưa thớt, rất may càng đá khách đến xem đông làm cho quán sôi động hẳn lên”, anh Hùng, chủ quán cafe MU trên đường Tôn Đức Thắng cho biết…

Ở những quán nhậu dọc bãi biển Mỹ Khê, chủ quán cũng đặt nhiều TV màn hình lớn để phục vụ khách hàng. Anh Minh, chủ nhà hàng Danabeach, cho biết mấy ngày nay số lượng khách đến đột biến, nhất là du khách ngoại. Có lẽ do việc thưởng thức bóng đá ở ngay bãi biển với không khí thoáng đãng của nhà hàng cũng là “gu” của các fan bóng đá có điều kiện tài chính.

EURO bắt đầu bước vào guồng quay của những trận cầu hấp dẫn cũng chính là lúc người dân Đà Nẵng sống với không khí của ngày hội bóng đá thực sự. Giờ đây, mỗi khi ra đường những câu chuyện xung quanh EURO đã trở thành chủ đề chính của đại đa số người dân ở thành phố biển miền Trung này.

TUỆ CHÍNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm