Thổ Nhĩ Kỳ vs Ý: Chiến thắng ở nơi đâu, hỡi những người Thiên thanh?

11/06/2021 20:37 GMT+7 | A

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là một trong những câu của bản quốc ca Ý, một bài hát mạnh mẽ và đầy cơ bắp, nhưng tràn ngập tinh thần yêu nước và khí thế chiến đấu.

Thổ Nhĩ Kỳ vs Ý: Kèo nhà cái. Kèo EURO 2021. VTV6, VTV3 trực tiếp bóng đá EURO

Thổ Nhĩ Kỳ vs Ý: Kèo nhà cái. Kèo EURO 2021. VTV6, VTV3 trực tiếp bóng đá EURO

Thổ Nhĩ Kỳ vs Ý: Kèo nhà cái. Kèo Thổ Nhĩ Kỳ đấu với Ý. Kèo EURO 2021. Soi kèo bóng đá Thổ vs Ý. VTV6, VTV3 trực tiếp bóng đá EURO 2021.

Xem trực tiếp trận khai mạc và lễ khai mạc EURO 2020-2021:

* 01h36 ngày 12/6: Lễ khai mạc EURO

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv3.htm

* 02h00 ngày 12/6, Thổ Nhĩ Kỳ vs Ý (bảng A, VTV3 trực tiếp)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv3.htm

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022:

* 23h45 ngày 11/6: Malaysia vs Việt Nam (VTV6, VTV5 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.youtube.com/watch?v=Ny4bH7bruVc

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/su-kien-3

* 23h45 ngày 11/6: Indonesia vs UAE

https://bitly.com.vn/kd07wj

 

1. Bài hát cũng có đoạn, “Chúng ta sẵn sàng chết/Chúng ta sẵn sàng chết/Nước Ý đã kêu gọi”. Hãy nhìn cách mà các chàng trai Italy áp tay vào trái tim và hát vang bản “Inno de Mameli” ấy trước các trận đấu. Hãy coi đó là cách mà họ chuẩn bị ra trận. Và khi họ hát, “chiến thắng ở đâu?”, họ đã có câu trả lời: Chiến thắng ở trên chiến trường, nơi máu sẽ đổ.

Không ngạc nhiên khi nước Ý háo hức đến thế khi ngày khai mạc đến rồi, khi mọi con đường đều đổ về Rome để chứng kiến họ đã hồi sinh ra sao sau những năm tháng thất bại và tủi nhục, kể từ trận thua Đức trên chấm phạt đền ở EURO 2016 và rồi sau đó không thể tham dự World Cup 2018. Một trận đại dịch đã tràn qua nước Ý vào năm ngoái, không chỉ gây nên những chết chóc, mà còn phủ một bóng đen u ám lên bầu trời luôn xanh bất tận. Chính trong khoảng thời gian ấy, những chiến thắng của đội tuyển Thiên thanh đã là những liều thuốc của sự lạc quan và tin tưởng vào tương lai. Và khi trái bóng sắp lăn cho trận đầu tiên của một giải đấu đã bị hoãn lại một năm, đã và đang bị đe doạ bởi đại dịch, thì người Ý bắt đầu nói đến những “đêm huyền ảo”, như lời bài hát bất hủ “Mùa hè Italy” mà Gianna Nannini và Edoardo Bennato đã hát cho Italia 90.

2. Năm 2021 khác nhiều lắm so với 1990, với những cuộc khủng hoảng về nhiều mặt, tuyển Ý cũng không có các ngôi sao lớn và đẹp trai như ngày xưa. Nhưng sắc Thiên thanh thì vẫn vậy, xanh thẳm như bầu trời Địa Trung Hải, và khát khao chiến thắng chưa bao giờ chết đi. Nhắc đến những “đêm huyền ảo” chính là một niềm hy vọng lớn lao, rằng đội Thiên thanh sẽ khiến cả đất nước hình chiếc ủng này sống trong một tháng của đam mê, của hy vọng, của chiến thắng, của những giấc mơ, như Italia 90 thuở nào.

Chú thích ảnh

Hôm qua, tuyển Ý đã lên chiếc tàu cao tốc Frecciarossa (mũi tên đỏ) nhưng được sơn màu Thiên thanh từ trại tập của họ ở Coverciano về Rome, cách đó 300 cây số. Cả thành phố Vĩnh cửu và nước Ý đã lên cơn sốt cùng họ, và đương nhiên, rất nhiều người tiếc nuối vì không thể có mặt trên sân Olimpico, khi chỉ có 15.948 khán giả được vào sân, tất cả phải trải qua các thủ tục chống dịch cần thiết mới có thể tới ngồi vào ghế của mình. Và rồi sau khi 10 chiếc máy bay của đội bay “Frecce tricolori” (Mũi tên ba màu) của không quân Italy bay qua sân Olimpico, với những vệt khói tạo thành màu cờ nước Ý, sau khi ca sĩ Andrea Bocelli ca lên “Nessun dorma” (Đừng để ai ngủ), một khúc bất hủ trong vở opera “Turandot” của Giacomo Puccini, những chàng trai Italy sẽ bước ra sân cho trận khai mạc, trong bộ đồ thi đấu không phải Thiên thanh, mà toàn trắng (trong khi Thổ Nhĩ Kỳ mặc đồ đỏ). Màu trắng chính là màu áo mà đội tuyển Ý đã mặc trong trận đầu tiên ra mắt thế giới của họ năm 1910.

3. Đừng để ai ngủ, vì Italy mong đợi những đêm không ngủ, những đêm huyền ảo. Không ai nói rằng họ phải vào chung kết, phải vô địch, nhưng người Ý hy vọng đội tuyển sẽ là đội bóng của mọi người, khi nước Ý đang mở cửa trở lại và chào đón những cái ôm hôn của nhau sau một năm dài giãn cách. Và nếu thành công, Italy sẽ làm được giống như những giải World Cup hay EURO thắng lợi trước đó: Rất nhiều đứa trẻ sẽ được thụ thai trong mùa Hè này, tin tốt lành của tình yêu ở một đất nước mà tỷ lệ sinh quá thấp; GDP tăng trưởng cao và sức mua tăng mạnh, thể hiện sự hứng khởi và hạnh phúc.

Là người yêu nước Ý, từng sống ở Ý gần 7 năm, có biết bao kỷ niệm vui buồn và những người bạn ở đó, tôi ao ước ở bên họ lúc này. Vé trận đấu này và gần 20 trận khác của giải cũng đã mua, nhưng cuối cùng tôi đành trả lại vì không thể đi được. Nhưng không sao, trái tim tôi luôn ở đó, cùng những người bạn Italy, ở cái sân Olimpico cách nơi tôi đã sống tại Rome chừng chục cây số. Và trước khi trái bóng lăn, tôi cũng sẽ hát vang cùng họ “chiến thắng ở nơi đâu”…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm